Bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền Cup lần 7 năm 2013

Quá kịch tính!

Nếu như các cô gái Ngân hàng Công thương đừng quá nôn nóng, nếu HLV Lê Văn Dũng kịp thời điều chỉnh tâm lý cho các học trò và nếu như có thêm chút may mắn nữa, đội bóng của Việt Nam đã giành quyền lọt vào chung kết, chứ không phải CLB Karaganda (Kazakhstan).
Quá kịch tính!

Nếu như các cô gái Ngân hàng Công thương đừng quá nôn nóng, nếu HLV Lê Văn Dũng kịp thời điều chỉnh tâm lý cho các học trò và nếu như có thêm chút may mắn nữa, đội bóng của Việt Nam đã giành quyền lọt vào chung kết, chứ không phải CLB Karaganda (Kazakhstan).

Pha tấn công trên lưới của Trà Giang (6- Vietsov Petro) trước hàng thủ của Thông tin Liên Việt Postbank. Ảnh: Anh Tài

Pha tấn công trên lưới của Trà Giang (6- Vietsov Petro) trước hàng thủ của Thông tin Liên Việt Postbank. Ảnh: Anh Tài

Có quá nhiều điều để nói về trận bán kết giàu cảm xúc này. Ngân hàng Công thương khiến khán giả tại Nhà thi đấu Binh đoàn 15 bất ngờ về màn trình diễn không thể ấn tượng hơn trong 2 ván đấu đầu tiên. Đấy là khi các học trò của ông Dũng phô bày hết những gì mạnh và tốt nhất của mình. Cây chuyền 2 Hà Thị Hoa thoải mái chuyền cho Nguyễn Thị Xuân, Phạm Thị Thắm, Trần Thị Loan và phụ công Kim Huệ lên lưới ghi điểm, phá vỡ mọi ý đồ lập hàng chắn của đội bóng đến từ Kazakhstan.

Hai ván đầu, Ngân hàng Công thương đánh như “lên đồng”, khiến người xem hưng phấn trước sự bùng nổ của họ. Mọi thứ rất liền lạc và không hề để xảy ra bất kỳ khiếm khuyết nào. Các tay đập Karaganda choáng ngợp trước lối đánh biến hóa, khả năng phòng thủ trên và dưới lưới gần như hoàn hảo của đội bóng Việt Nam. Vị thế của ứng cử viên cho ngôi vô địch bất ngờ bị lung lay dữ dội…

Tiếc rằng, 2 ván thắng ở các điểm số 25/17 và 25/21 là tất cả những gì mà Ngân hàng Công thương làm được trước đội bóng của Kazakhstan. Kể từ ván đấu thứ ba trở đi, tâm lý nôn nóng, những sai sót về kỹ thuật và thể lực giảm sút đã đẩy đội bóng Việt Nam xuống thế lép vế hẳn. Những pha phối hợp tấn công trên lưới không còn mạch lạc, các tay chắn bối rối, không phán đoán và đeo bám nổi những tình huống điều phối bóng tấn công của cây chuyền 2 Natalya Akilova bên phía Karaganda.

Hơn nữa, khi chủ công Mariia Patsiurkevych trở lại với đúng vị trí tấn công ở biên, những cú đập tầm cao của cô đã phá sản hoàn toàn khả năng thiết lập hàng chắn của Ngân hàng Công thương. Thành ra, khi đã giành lại được sự tự tin, đội bóng Kazakhstan không mấy khó khăn để điều khiển trận đấu theo ý mình. Họ thắng ngược 2 ván sau ở các điểm số 25/16 và 25/21, đẩy trận bán kết vào ván thứ năm quyết định.

Mặc dù đã cố gắng đeo bám điểm số, tuy nhiên, Kim Huệ và các đồng đội không thể tái lập được phong độ ấn tượng như thời điểm đầu trận, đành chấp nhận chịu thua sít sao 17/19, khép lại trận bán kết 1 giàu kịch tính và làm mãn nhãn người xem. CLB Karaganda nhờ cú lội ngược dòng ngoạn mục đã giành quyền vào chơi trận chung kết.

Ở trận bán kết thứ 2, đội Thông tin Liên Việt Postbank đã giành chiến thắng 3-1 (25/17, 21/25, 25/15 và 25/15) trước Vietsov Petro để đi tiếp vào trận đấu cuối cùng của giải.

Tối nay, giải sẽ khép lại với trận chung kết giữa Thông tin Liên Việt Postbank và CLB Karaganda (Kazakhstan) vào lúc 20 giờ (truyền hình trực tiếp trên VTV6, VTV9 và TTTV).

  • Các trận đấu tranh thứ hạng chung cuộc:

- Trang hạng 3-4: Ngân hàng Công thương - Vietsov Petro

- Tranh hạng 5-6: VTV Bình Điền Long An - Yangsan (Hàn Quốc)

- Tranh hạng 7-8: Tuyển Australia - Tân Bình-TPHCM.

Thanh Lâm

Tin cùng chuyên mục