Paul Pogba khẳng định anh không quan tâm chuyện gia nhập Paris-Saint Germain nhưng thừa nhận không chắc liệu mình có ở lại Manchester United hay không.
Cầu thủ người Pháp đã phải chịu đựng mùa giải thứ 2 vất vả tại Old Trafford khi mà sự căng thẳng giữa anh và HLV Jose Mourinho đã khiến tiền vệ ngôi sao này bị bỏ rơi. Pogba đã hướng bản thân mình theo kế hoạch thi đấu của Jose Mourinho và đã được trở lại đội
"Có những lúc tôi không được chơi, không phải vì chấn thương mà vì phải ngồi trên băng ghế dự bị. Người ta nói nhiều về chuyện đó. Mọi người nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi là sai lầm, nhưng một HLV và cầu thủ không nhất thiết phải là những người bạn tốt. Họ không buộc phải đi đến nhà hàng cùng nhau”.
“Tôi đã có một số rắc rối, chủ yếu là vấn đề vấn đề tinh thần…”
“Nhưng tôi đã trưởng thành trong vai trò thủ lĩnh. Tôi đã được Mourinho trao băng đội trưởng. Đấy là lần đầu tiên tôi mang băng đội trưởng trong CLB, một điều rất quan trọng với tôi. Nhờ vậy tôi trưởng thành để trở thành một thủ lĩnh trong đội tuyển Pháp. Ở lại Manchester United? Bạn không thể chắc chắn về bất cứ điều gì. Hợp đồng vẫn còn hiệu lực? Đúng vậy”.
"Sự hiện diện của tôi tại tháp Eiffel không liên quan gì đến PSG. Chúng ta thích tranh luận "oh bạn hình dung là Pogba đứng bên tháp Eiffel, vậy là cậu ấy đến với PSG". Thực tế là chẳng có chuyện gì cả. Tôi đi du lịch. Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm tháp Eiffel. Rảo bước trong sân Parc des Princes, tức là về với CLB này,… cũng không chắc. Thành thực mà nói, Paris không hấp dẫn tôi. Tôi lớn lên ở nơi khác, cha tôi là người Paris nhưng cổ động cho Marseille và mẹ tôi cũng vậy. PSG không thực sự nổi bật trong cuộc sống thường ngày của tôi”.
Rồi Canal Plus tự hỏi liệu Pogba có chuyển sang PSG? Câu trả lời là “tại sao lại không nhỉ!”.