Phan Hoàng Thái giúp Domeso Đồng Tháp hoàn thành cú hattrick

Chơi khá xuất sắc trong chặng 5 mang tính quyết định từ Phan Rang đi Đà Lạt vượt 2 đèo Ngoạn Mục và Prenn, tuyển thủ quốc gia Phan Hoàng Thái đã giúp Domesco Đồng Tháp tước 3 danh hiệu quan trọng từ tay các tay đua An Giang. 

Phan Hoàng Thái với chiếc áo đỏ chính thức.
Phan Hoàng Thái với chiếc áo đỏ chính thức.

Trước khi bước vào chặng này, giới chuyên môn đều nhận định An Giang sẽ mất ít nhất 2 danh hiệu vào tay Đồng Tháp vốn có nhiều hảo thủ leo đèo rất tốt. Nhất là An Giang cũng ngại ẵm cả 5 giải rất khó chạy cho việc bảo vệ, đồng thời “ăn tham” sẽ bị ghét, dễ bị đánh hội đồng không chỉ giải này mà các giải sắp tới.

Ngay tại đỉnh đèo Ngoạn Mục, tay đua Phan Hoàng Thái dù về thứ 2 sau Ali (Bảo vệ thực vật An Giang) nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhận chiếc áo đỏ chính thức sau 3 ngày mặc tạm cho Quàng Văn Cường (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang).

Phan Hoàng Thái giúp Domeso Đồng Tháp hoàn thành cú hattrick ảnh 1 Đoàn đua qua đèo Ngoạn Mục.  

Chơi khá nỗ lực bám được trong tốp đầu sau khi vượt đèo Ngoạn Mục, tay đua trẻ đang giữ chiếc áo vàng lẫn áo trắng Nguyễn Đắc Thời (Bảo vệ thực vật An Giang) có lẽ phải nuối tiếc khi đi vào chân đèo Prenn khi BHL lại chọn đánh danh hiệu này cho ngoại binh Javier (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang).

Bởi Phan Hoàng Thái cũng không tấn công mà Javier chủ động thoát đi cùng với Ali và (BVTV AN Giang), Hari (Ynghua Đồng Nai). Nếu về đích, hai tay đua đang có cùng thời gian mà Javier rút thua Phan Hoàng Thái, điều này đồng nghĩa với việc An Giang sẽ mất luôn áo vàng lẫn áo trắng.

Phan Hoàng Thái giúp Domeso Đồng Tháp hoàn thành cú hattrick ảnh 2 Javier  về nhất để mặc áo vàng.  

Trong khi đó, nếu vào đèo kéo đều đưa Đắc Thời vượt qua đèo Prenn giống như An Giang đã từng làm ở Cúp Truyền hình cho Nguyễn Thành Tâm vẫn là nước cờ thuận lợi hơn. Thứ nhất, Phan Hoàng Thái không có động thái gì tấn công áo vàng thì An Giang vẫn giữ thế. Thứ hai, Phan Hoàng Thái có thoát đi bỏ lại Đắc Thời, An Giang vẫn còn hai tay đua mạnh về đường đèo Quàng Văn Cường hay Javier có thứ hạng cao hơn Phan Hoàng Thái, độ an toàn vẫn cao hơn.

Không biết có phải “trời thương” các tay đua An Giang hay không mà ở cửa hẹp, Javier rút thắng Phan Hoàng Thái, Ali về nhất chặng nhận 10 giây thưởng. Kết quả này giúp Javier nhảy lên mặc áo vàng sau 5 chặng chỉ hơn Phan Hoàng Thái đúng 2 giây. Phan Hoàng Thái không chỉ đứng thứ 2, tay đua 20 tuổi còn nhảy lên mặc luôn chiếc áo đỏ và áo trắng.

Phan Hoàng Thái giúp Domeso Đồng Tháp hoàn thành cú hattrick ảnh 3 Javier  nhảy lên mặc áo vàng của người cùng đơn vị Đắc Thời.  

Không những mất hai áo đỏ và trắng, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang còn mất luôn vị trí nhất đồng đội vào tay Domesco Đồng Tháp đúng như giới chuyên môn dự báo. Như vậy, cả 5 giải thưởng danh giá nhất đã được chia đều cho An Giang và Đồng Tháp. Nhiều khả năng trật tự bảng xếp hạng sẽ khó thay đổi trong 2 chặng còn lại.

Sáng mai, cuộc đua xe đạp BTV – Cúp Ống Nhựa Hoa Sen do Tập đoàn Hoa Sen tài trợ sẽ thi đấu chặng 6 từ Đà Lạt đi Bảo Lộc. 

Tin cùng chuyên mục