Hỏa pháo được ném như mưa vào chiếc xe bus chở cầu thủ Manchester City khi đến sân vận động vào thứ Tư, trước trận lượt đi ở Anfield, nơi Liverpool giành chiến thắng 3-0. Đội trưởng đội cảnh sát bảo vệ an ninh trận đấu, ông Paul Allen nói: "Chúng tôi biết rằng xe bus của đội Manchester City đã chịu tổn hại khi đến sân Anfield tối nay trước trận đấu Liverpool - Manchester City".
"Thật may mắn, không ai trên xe bus bị thương, nhưng 2 sĩ quan của chúng tôi đã bị thương tích khi người ta ném hỏa pháo về phía xe bus. Các sĩ quan và nhân viên bảo vệ đang ở đó để bảo vệ công chúng và giữ an toàn cho họ”.
"Hành vi của một số người ném chai, lọ và pháo hoa vào xe bus là hoàn toàn không thể chấp nhận được và chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc điều tra để xác định ai chịu trách nhiệm rồi đưa họ ra trước công lý”.
"Chúng tôi đã làm việc rất chặt chẽ với cả 2 CLB để đảm bảo sự an toàn của công chúng và các đội bóng. Và thật thất vọng khi chứng kiến một số người hành xử theo cách đáng kinh ngạc này".
HLV của Manchester City, Pep Guardiola đã rất giận dữ khi đến sân. Ông đặt câu hỏi về việc tổ chức đón đội bóng của ông ở sân Anfield trước trận cầu có tính đối kháng cao.
Sau trận đấu, ông lại nói: "Tôi không mong đợi điều đó. Tôi mới đến đây. Thông thường khi cảnh sát biết sự cố có thể xảy ra, họ sẽ cố tím cách phòng chống. Xe bus bị phá hủy, tôi không tin rắng một CLB có uy tín như Liverpool lại để xảy ra những điều như thế”.
"Tất nhiên, đó không phải là Liverpool, đó chính là con người, đó không chỉ là một, không chỉ hai, hay ba người thôi. Hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa".
TIẾN TRUNG