Nợ 48 triệu USD, Becker phải bán cúp vô địch Wimbledon

Huyền thoại quần vợt người Đức Boris Becker đang gặp khủng hoảng tài chính trầm trọng. Bị tuyên bố phá sản và nợ nần ngập đầu vì đầu tư vô tội vạ và cả thói trăng hoa với nhiều cuộc tình qua đường. Becker phải bán tống bán tháo một số tài sản có giá trị để trả nợ, trong đó có cả cúp vô địch Wimbledon.
Boris Becker và người vợ thứ 2, Lilly Bekcer
Boris Becker và người vợ thứ 2, Lilly Bekcer
Tờ The Sun dẫn lời một người bạn của Becker, cho biết cựu tay vợt từng thắng 6 danh hiệu Grand  Slam trong sự nghiệp, trong đó có 3 danh hiệu Wimbledon (trong các năm 1985, 1986 và 1989), người từng kiếm được hơn 25 triệu USD tiền thưởng, ngoài ra còn bỏ túi hơn 75 triệu USD thu nhập từ những khoản khác như quảng cáo, kinh doanh thời trẻ và làm BLV truyền hình… đang rao bán những chiếc cúp vô địch Wimbledon của mình bên cạnh những chiếc đồng hồ thời trang sang trọng để gom một phần tiền chi trả cho món nợ mới phát sinh. “Boris cần có tiền mặt thật nhiều và thật nhanh, việc bán những chiếc cúp vô địch Wimbledon quý báu của ông ấy cho thấy đó là cách thức kiếm tiền nhanh nhất”, người bạn của Becker tiết lộ
Đương nhiên, luật sự của Becker đã phủ nhận thông tin nhạy cảm này. Theo ông, Becker chưa bị áp lực tài chính thảm hại đến mức phải bán đi những chiếc cúp vô địch Wimbledon danh giá, dù khoản nợ của ông là rất rõ ràng. Công ty tài chính “Smith & Williamson” – có trụ sở tại London (Anh quốc) đã ra thông báo cho biết Becker mắc nợ khoảng 14 đối tác làm ăn trong quá khứ và hiện đang nợ tổng cộng… 48 triệu USD. Chủ nợ lớn nhất của Becker ở thời điểm này là doanh nhân người Thụy Sĩ gốc Đức, ông Hans-Dieter Cleven, người đã tiết lộ trong bài trả lời phỏng vấn cực dài trên tờ Bild hồi tháng 8 năm nay, rằng Becker đang nợ ông tổng số tiền lên đến… 43 triệu USD.
Nợ 48 triệu USD, Becker phải bán cúp vô địch Wimbledon ảnh 1 Hans-Dieter Cleven (trái) đang là chủ nợ lớn nhất của Becker
Becker từng đầu tư đến hơn 193 triệu USD vào những công việc kinh doanh không hiệu quả, để rồi bị tuyên bố phá sản hồi tháng 6 năm nay. Hiện tại, tổng tài sản của Becker chỉ vào khoảng… 500 ngàn USD, bao gồm những tài sản nằm rải rác ở châu Âu, Mallorca và London. 
Trong quá khứ, Becker từng phải trả đến 25 triệu USD cho một cuộc tình chỉ kéo dài trong…. 5 phút, diễn ra trong một tủ bát đĩa của một Nhà hàng. Đó là “mối tình chớp nhoáng” với cô người mẫu Nga Angela Ermakova ở nhà hàng Nobu tại London hồi năm 1998, ngay khi Becker vừa gặp cô này lần đầu tiên. Becker đã phải trả hơn 2,6 triệu USD/tháng cộng với 32 ngàn USD/tháng cho con của 2 người (năm nay đã 17 tuổi). Becker sau này thừa nhận: “Đó là 5 giây đắt đỏ nhất trong cuộc đời của tôi”.
Nợ 48 triệu USD, Becker phải bán cúp vô địch Wimbledon ảnh 2 Angela Ermakova và con gái Becker
Mối tình đó cũng khiến Becker phải chia tay người vợ đầu tiên là Barbara (ở thời điểm đó, vợ cũ của Becker đang mang thai đứa con trai thứ 2). Sau khi ly hôn, Becker phải chia nhà và tài sản trị giá 14 triệu USD cho vợ cũ.
Với “cách tiêu tiền” như vậy, rất dễ hiểu khi thấy Becker hy vọng bán được giá những chiếc cúp vô địch kỷ niệm của mình để chi trả phần nào nợ nần. Bjorn Borg từng bán được giá 390 ngàn USD cho 5 chiếc cúp vô địch Wimbledon hồi năm 2006. Ngoài ra, Becker cũng đang làm những công việc mà trước đây ông hiếm khi làm: dạy quần vợt với tư cách thầy – trò cá nhân cho những người có yêu cầu ngay tại Wimbledon, và xuất hiện trong các quảng cáo đánh bạc online trên mạng…
Nợ 48 triệu USD, Becker phải bán cúp vô địch Wimbledon ảnh 3 Hình ảnh Becker quảng bá cho một hoạt động đánh bài trên mạng

Tin cùng chuyên mục