Australia Open 2007- Ngày thi đấu thứ 4

Những người đẹp tăng tốc

Không chút khó nhọc, những người đẹp lại khiến Australia Open 2007 thêm sôi động trong ngày thi đấu thứ tư. Lần lượt, từ Martina Hingis, Kim Clijsters rồi đến Maria Sharapova nhẹ nhàng đoạt vé vào vòng 3 (vòng 32).

Martina Hingis (hạt giống số 4) chỉ mất đúng 63 phút để “làm gỏi” tay vợt trẻ 19 tuổi người Nga Alla Kudryavtseva 6/2 và 6/2. Hingis (3 lần vô địch Australia Open từ 1997 đến 1999) từng vào đến tứ kết mùa giải năm ngoái. Cô hoàn toàn chiếm ưu thế trước một Kudryavtseva – người mắc phải đến 35 lỗi đánh bóng hỏng.

Hingis cho biết sau chiến thắng: “Mọi người luôn mong chờ tôi lọt đến tứ kết ở bất kỳ giải nào trong mùa trước. Tôi thì rõ ràng cũng rất mong chờ bản thân sẽ đạt phong độ tốt. Đó là để giải thích tại sao có sự khác biệt giữa các kiểu áp lực.

Nhưng tôi biết mình đang ở phong độ tốt nhất và tôi có thể chơi thật tốt”. Đối thủ tiếp theo của Hingis là Aiko Nakamura (Nhật), người đã đánh bại “nữ hoàng châu Á” Sania Mirza 6-3, 6-2.

Với Kim Clijsters, mọi chuyện còn chóng vánh hơn. Cô gái hạt giống số 4 người Bỉ chỉ cần mỗi 59 phút để “tiễn đưa” Akiko Morigami về Nhật. Clijsters thắng 6/0 và 6/3. Cô chỉ mắc đúng 15 lỗi đánh bóng hỏng trong cả trận. Chiến thắng 6/0 ở ván đầu tiên là ván thắng trắng thứ 3 của Clijsters từ đầu mùa. Đối thủ của cô ở vòng sau là Alona Bondarenko (Ukraine).

Clijsters nói: “Tôi cho rằng mình đã không di chuyển tốt như trong trận đấu vòng 1. Nhưng xét về tổng thể, tôi chỉ chú ý đến số liệu thống kê và xem xét đối thủ của mình. Tôi đã chơi đủ tốt theo yêu cầu. Tôi thắng trong hai ván rất dễ dàng, dù vẫn còn khó khăn hơn hai ván ở vòng trước. Vì thế, tôi không có gì phải phàn nàn”.

Maria Sharapova đã tỏ vẻ hoàn toàn hồi phục sau trận đấu nhọc nhằn ở vòng 1. Trước Anastassia Rodionova (Nga) không quá mạnh, những quả chéo sân cắt kéo của Sharapova khiến đối thủ liên tục chạy vật vã khắp sân đấu. Thậm chí, Rodionova còn bị… giãn cơ đùi và phải nhờ bác sĩ vào điều trị ở cuối ván hai.

Và kết quả là đây: Sharapova thắng 6/0, 6/3 trong 58 phút… mồ hôi ráo hoảnh. Đối thủ của cô ở vòng sau sẽ là Tathiana Garbin (Ý, hạt giống số 30). Xem ra, sẽ lại có thêm một trận đấu nhàn nhã nữa cho người đẹp Nga. 

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục