Nhà vô địch châu Á Trương Thanh Hằng: “Tôi khát khao được đến london!”

Những ngày quây quần cùng gia đình đón Xuân Nhâm Thìn rồi cũng qua nhanh, hôm nay (28-1), nhà vô địch Trương Thanh Hằng lại khăn gói rời TPHCM để trở lại với những buổi tập cùng tổ cự ly trung bình tại Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng. Phía trước Hằng là những thách thức đang chờ đợi, mà tâm điểm là cuộc chạy đua giành chiếc vé chính thức đến với ngày hội lớn nhất hành tinh - Olympic London 2012.
Nhà vô địch châu Á Trương Thanh Hằng: “Tôi khát khao được đến london!”

Những ngày quây quần cùng gia đình đón Xuân Nhâm Thìn rồi cũng qua nhanh, hôm nay (28-1), nhà vô địch Trương Thanh Hằng lại khăn gói rời TPHCM để trở lại với những buổi tập cùng tổ cự ly trung bình tại Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng. Phía trước Hằng là những thách thức đang chờ đợi, mà tâm điểm là cuộc chạy đua giành chiếc vé chính thức đến với ngày hội lớn nhất hành tinh - Olympic London 2012.

KHÁT VỌNG ĐẦU XUÂN!

Về TPHCM đón xuân cùng gia đình, nhưng Thanh Hằng vẫn xỏ giày tập luyện và điều đó đã trở thành thói quen của cô. “Tôi sợ nhất là ngừng lại, vì vậy, ngay cả những lần tranh thủ về thăm nhà tôi vẫn tập ngày 2 buổi, không ở sân Thống Nhất thì ở gần nhà. Phía trước tôi còn có nhiệm vụ rất quan trọng và nếu không nghiêm túc với bản thân, tôi không thể hiện thực hóa nó được. Tôi không hài lòng với những gì đã thể hiện trong năm 2011, lý do lớn nhất vẫn là chưa giành được suất chính thức dự Olympic London 2012”, Trương Thanh Hằng bày tỏ.

Trương Thanh Hằng (942) đặt quyết tâm sẽ giành vé chính thức dự Olympic London 2012. Ảnh: B.N

Trương Thanh Hằng (942) đặt quyết tâm sẽ giành vé chính thức dự Olympic London 2012. Ảnh: B.N

Ngồi nhâm nhi ly cà phê cùng vài người bạn phổ thông mà dễ cũng gần chục năm chưa gặp, nhưng Thanh Hằng bảo vẫn đau đáu nghĩ về trách nhiệm của mình với điền kinh Việt Nam: “Bạn bè, đồng nghiệp động viên rất nhiều và điều đó chính là động lực để tôi tự tin hơn khi nghĩ về chiếc vé dự Olympic. Tôi hiểu sự kỳ vọng của mọi người về mình lớn lắm, sẽ gắng sức để không phụ lại điều đó. Lúc này trong suy nghĩ của tôi chỉ có duy nhất mục tiêu là đến London bằng cửa chính. Ai cũng mơ một lần được tranh tài ở đấu trường Olympic, tôi cũng không phải ngoại lệ. Thực ra, điều đó đã trở thành khát khao cháy bỏng của tôi suốt hơn 2 năm qua rồi”.

Nhà vô địch châu Á thừa nhận cứ mỗi lần nghe tin các tuyển thủ bơi lội, thể dục rồi bắn súng lấy vé đi Olympic, cái khát vọng chiến thắng càng lớn dần trong lòng. Lẽ ra, Hằng đã điền tên mình vào danh sách những VĐV dự cự ly 800m của Olympic London 2012 từ giải điền kinh VĐTG và châu Á rồi mới phải.

Nhưng tiếc là may mắn vẫn chưa mỉm cười đối với cô gái mảnh khảnh nhưng đầy quyết tâm ấy. Cột mốc 2’01"30 (chuẩn B) cô vẫn thường thắng trong nhiều buổi tập lại trở thành thách thức không thể vượt qua trong năm 2011.

“CHỐT HẠ” VÀO THÁNG 6

Gần nhất, Trương Thanh Hằng có cơ hội lấy vé đến London ở giải Asian Grand Prix 2012 vào tháng 4. Nghiệt một nỗi, năm nay BTC không tổ chức thi đấu cự ly 800m sở trường của Thanh Hằng, mà chỉ tổ chức cự ly 1.500m. Giới chức điền kinh Việt Nam không còn cách nào khác là gửi đề nghị lên Liên đoàn điền kinh châu Á (AAA) cũng như kêu gọi sự ủng hộ từ nhiều quốc gia khác nữa để hy vọng BTC đưa thêm cự ly 800m vào tranh tài ở năm trọng điểm này.

HLV Hồ Thị Từ Tâm bày tỏ: “Các anh ở LĐĐK Việt Nam cũng như Tổng cục TDTT đang tìm mọi cách thuyết phục BTC đưa nội dung 800m vào thi đấu. Điều đó cũng hợp lý bởi lẽ nhiều VĐV của châu Á vẫn chưa có vé chính thức, cần thêm những dịp tranh tài để hoàn thành mục tiêu. Tôi và Thanh Hằng hy vọng AAA sẽ thay đổi. Nhưng trước mắt, cô trò chúng tôi cần nỗ lực tập luyện hơn nữa, chuẩn bị tất cả những gì có thể và đợi cuộc tranh tài”.

Thậm chí, chị Tâm dự liệu luôn kế hoạch xin đi tập huấn nước ngoài một khi Asian Grand Prix Series 2012 không có cự ly 800m, đồng thời chuyển hướng sang dự các giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của LĐĐK thế giới (IAAF) ở châu Âu để bằng mọi giá cùng cô học trò Trương Thanh Hằng mở toang cánh cửa chính thức đến London.

“Lúc này, tôi khá căng thẳng và đang đợi cái gật đầu của AAA về việc cự ly 800m có được đưa vào thi đấu hay không. Nếu không được, chắc phải tính cách khác. Tháng 6 tới, tôi còn một giải đấu quan trọng nữa là giải điền kinh các ngôi sao châu Á để hoàn tất mục tiêu của mình”, Thanh Hằng cho biết.

Tạm hiểu, nếu không có kế hoạch tập huấn và thi đấu ở châu Âu như mong đợi, giải các ngôi sao châu Á diễn ra vào tháng 6 sẽ trở thành cơ hội cuối cùng cho Thanh Hằng nhắm tới chuẩn B. Nếu Thanh Hằng hay các gương mặt còn lại như Vũ Thị Hương, Vũ Văn Huyện, Dương Thị Việt Anh, Trần Huệ Hoa, Nguyễn Văn Hùng không lấy được vé chính thức, khả năng điền kinh Việt Nam được IAAF dành cho 2 suất ưu tiên vẫn rất lớn.

Khi đó, Thanh Hằng hẳn cũng nằm trong diện được ưu tiên chọn lựa.

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục