Ngửi khói

- Hay tin Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vừa trảm tổng cộng 18 trọng tài do tiếng còi kém, dẫn đến các CLB choảng nhau, khán giả bạo động ở giải VĐQG (Liga Indonesia)  mà không khỏi choáng.
Ngửi khói
- Hay tin Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vừa trảm tổng cộng 18 trọng tài do tiếng còi kém, dẫn đến các CLB choảng nhau, khán giả bạo động ở giải VĐQG (Liga Indonesia)  mà không khỏi choáng.

- Liga Indonesia mới trở lại, sau 2 năm bị FIFA trừng phạt mà đã có chuyện à?

- Giải đấu vừa quay lại tròn 1 tháng (ngày 15-4 khai mạc - NV) đã có 10 trọng tài và 8 trợ lý bị trảm do làm nhiệm vụ yếu Người đã đưa ra “bàn tay sắt” trong chiếc dịch thanh lọc các vị “vua sân cỏ” có chuyên môn tệ hại là chủ tịch PSSI – tướng Edy Rahmayadi, người xuất thân từ quân đội.

- Liệu việc kỷ luật hàng loạt trọng tài như vậy có dẫn đến tình trạng thiếu người cầm cân nảy mực?

- Một quan chức của PSSI Driyono cho biết, dù kỷ luật nhiều nhưng vẫn không sợ thiếu trọng tài vì ngay đầu mùa, PSSI đã chuẩn bị tốt cho hai giải Liga 1 và Liga 2. Cả hai giải đấu đều được xem là chuyên nghiệp nên sẽ không quá lo lắng cho việc ấy.

- Có vẻ Indonesia đang muốn xốc dậy giải đấu lớn nhất nước mình?

- Chưa dừng lại đâu. Ngoài án kỷ luật nặng áp xuống với giới “vua sân cỏ” thì Ban kỷ luật giải cũng đã thực thi án treo giò hơn 20 cầu thủ, thành viên của ban huấn luyện.

- Vi-lít ta nên học Liga Indonesia, ít ra ở khoản rắn mặt, không kiêng nể.

- Hình như tại giải đấu lớn nhất Việt Nam mọi thứ không được xử lý đến nơi đến chốn?

- Ở ta đầy rẫy ra những tiếng còi méo, nạn bạo lực sân cỏ nhưng hay để lâu cho hóa bùn hoặc giơ cao đánh khẽ rồi bê bết.  

- Với đà này, chẳng khó hiểu Vi-lít sau khi bị Thai-Lít qua mặt giờ có nguy cơ bị Liga Indonesia cho ngửi khói. 

Tin cùng chuyên mục