Ngôi sao không bị cướp ư? Lầm to!

Aurelio De Laurentiis không bao giờ thuộc loại người kín tiếng. Ông chủ CLB Napoli từng gọi Lionel Messi là “loại người đần độn”. Thế nên, chẳng có gì lạ khi De Laurentiis lại lên tiếng lần nữa, khi người đẹp Yanina Screpante gọi Naples là thành phố tồi tệ. Nếu Screpante chỉ đơn giản miệt thị Naples thì cũng chẳng sao. Đằng này, cô lại dọa luôn: sẽ bảo người yêu là ngôi sao bóng đá Ezequiel Lavezzi rời khỏi Napoli, chuyển đến chơi bóng ở một nơi nào đó tử tế hơn.
Ngôi sao không bị cướp ư? Lầm to!

Aurelio De Laurentiis không bao giờ thuộc loại người kín tiếng. Ông chủ CLB Napoli từng gọi Lionel Messi là “loại người đần độn”. Thế nên, chẳng có gì lạ khi De Laurentiis lại lên tiếng lần nữa, khi người đẹp Yanina Screpante gọi Naples là thành phố tồi tệ. Nếu Screpante chỉ đơn giản miệt thị Naples thì cũng chẳng sao. Đằng này, cô lại dọa luôn: sẽ bảo người yêu là ngôi sao bóng đá Ezequiel Lavezzi rời khỏi Napoli, chuyển đến chơi bóng ở một nơi nào đó tử tế hơn.

Aurelio De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis

Ai cũng hiểu được người đẹp Screpante kinh hoàng thế nào khi bị gí súng vào đầu, từ đó mới có câu chuyện “dụ Lavezzi bỏ Napoli” vừa nêu. Nhưng với De Laurentiis, thông cảm là một chuyện, mắng mỏ người đẹp lại là chuyện khác. Ông thấy ai ngốc thì cứ thẳng thừng gọi đấy là kẻ ngốc, chẳng có lý do gì phải nể nang. Ông chủ Napoli nói với Screpante: “Người khôn ngoan chẳng bao giờ lại đeo đồng hồ vàng, đi nhởn nhơ trong thời buổi khủng hoảng này. Nếu nghĩ mình có quyền năng bất khả xâm phạm chỉ vì mình là bạn gái của ngôi sao bóng đá Lavezzi, thì càng ngu ngốc”.

Bản thân Lavezzi vốn đã không được ông chủ Laurentiis ưu ái cho lắm. Hồi năm 2009, tiền đạo này dính vào một câu chuyện liên quan đến hộp đêm. Laurentiis khi ấy rất bực: “Nếu bạn là một VĐV chuyên nghiệp, bạn sẽ không đi uống vào ban đêm, càng không tìm gái”. Lúc Lavezzi trở về muộn sau một đợt trận quốc tế, vì passport có trục trặc, Laurentiis lại lớn tiếng: “Tôi thấy phát chán với các cầu thủ Argentina. Họ chẳng có chút ý thức chuyên nghiệp và luôn bất cẩn”.

Dù sao đi nữa, chuyện cô bạn gái của Lavezzi phàn nàn về thành phố Naples tồi tệ quả cũng có chỗ rất đáng lưu ý. Đấy là kinh đô của Camorra - tổ chức mafia khét tiếng nhất tại đất nước hình chiếc ủng. Đại diện Alejandro Manzoni của Lavezzi: “Đấy không bao giờ là một thành phố an toàn”. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt hảo thủ của Napoli trở thành nạn nhân của các băng đảng tội phạm. Marek Hamsik bị trấn lột đồng hồ trong khi người vợ đang mang thai của anh bị cướp dí súng vào đầu, buộc ra khỏi xe hơi. Nhà của Edinson Cavani bị cướp đột nhập lúc ngôi sao người Uruguay trở về khoác áo ĐTQG trong một loạt trận quốc tế gần đây.

Tờ La Repubblica đã đăng bài báo động về tình trạng mất an ninh ở Naples. Vấn đề chẳng có gì lạ. Chỉ đáng lưu ý ở chỗ: cây bút Giovanni Marino nhắc nhở các ngôi sao bóng đá rằng họ chớ có ảo tưởng về sự hâm mộ của dân chúng để có một tình trạng an toàn, miễn nhiễm với chuyện cướp giật. Là ngôi sao Napoli ư? Ngôi sao thì càng dễ bị cướp, bởi đấy là loại người lĩnh lương cao, lắm tiền.

Nghe nói chiếc đồng hồ vàng của Hamsik rút cuộc đã được trả về, khi các đường dây tiêu thụ đồ gian biết được chủ nhân của nó là một ngôi sao Napoli. Nhưng đấy là câu chuyện không được kiểm chứng. Ngày xưa, Diego Maradona đã kể lại cơ man những vụ cướp giật mà sau đó, bọn tội phạm trả lại đồ đạc cho anh, khi biết rõ chủ nhân của món hàng. Chẳng biết xác suất Maradona “dựng chuyện” để nói lên sự nổi tiếng của bản thân là bao nhiêu. Chỉ biết chắc một điều: giải thưởng Quả bóng vàng World Cup 1986 mà anh bị mất cắp đâu có được trả lại.

Giống như số phận của chiếc cúp Jules Rimet, phần thưởng Cầu thủ hay nhất World Cup 1986 mà FIFA tặng cho Maradona đã bị bọn tội phạm nấu chảy thành vàng khối – còn đâu mà trả lại cho Diego! Cũng cần nói thêm: ngày xưa, Maradona thường xuất hiện trên báo, trong những bức ảnh chụp cảnh anh đang thân mật với các ông trùm Camorra trong bể jacuzzi. Chắc là để bọn tội phạm biết rõ mà tránh!

Vấn đề là ở chỗ: tỷ lệ tội phạm ở Napoli cao, nhưng các thành phố khác cũng đâu kém. Chỉ mới cách đây không lâu, Juan và Gabriel Heinze vừa bị kẻ gian đột nhập vào nhà, tại Rome. Chiếc BMW của Lucio bị đánh cắp tại Milan. Cây bút Goffredo Buccini viết trên tờ Corriere della Sera: “Có thể lập ra đến 2 đội hình gồm các cầu thủ từng bị đánh cắp hoặc cướp giật tại Italia”. Naples có phải là khu vực nguy hiểm nhất? 48% số người tham gia vào cuộc thăm dò ý kiến của tờ La Repubblica đồng ý như vậy. 49% cho rằng tỷ lệ tội phạm ở Naples không cao hơn Rome hoặc Milan. 3% nói rằng họ không biết.

Vậy thì, kết luận là gì? Nạn trộm cướp đang nổi lên như rươi tại Italia - một trong những kinh đô của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Và đừng bao giờ có nghĩ là: đã là ngôi sao bóng đá ở Serie A thì sẽ được bọn tội phạm bỏ qua!

THANH QUẾ

Tin cùng chuyên mục