Pha quay chậm cho thấy, khi Antetokounmpo vượt qua Josh Heustis và lao lên thực hiện cú úp rổ cuối cùng, lúc trận đấu chỉ còn 1,1 giây nữa là kết thúc, chân của anh đã đè lên vạch vôi cuối sân. Tuy nhiên, trọng tài điều hành trận đấu đã không nổi còi báo hiệu, Bucks đã giành được chiến thắng chung cuộc bất chấp những nỗ lực trong tuyệt vọng của Russell Westbrook.
Carmelo Anthony của Thunder đã phản ứng quyết định của trọng tài, chỉ ra tình huống chân của Antetokounmpo đè lên vạch vôi, tuy nhiên, tổng trọng tài Derrick Stafford cho biết pha bóng sẽ không được xem xét lại vì trước đó không có hồi còi nào nổi lên. Anthony sau đó thừa nhận: “Tôi đoán chúng tôi sẽ thấy điều gì đó trên bảng điểm điện tử, rằng trọng tài đã bỏ qua tình huống đó, nhưng không có gì xảy ra. Giờ đây, chúng tôi chẳng thể làm gì. Vì thế, tốt nhất là chúng tôi quên đi mọi chuyện để tiến lên phía trước, sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ đấu với ai đấy nhỉ? Dallas. Chúng tôi phải sẵn sàng cho trận đấu với Dallas”.
HLV của Thunder, ông Billy Donovan cũng tỏ ra rất khách quan với những gì đã xảy ra: “Tôi cũng đã hỏi trọng tài và ông ta nói rằng tình huống này không thể xem xét lại, do trước đó không có còi. Tôi nhìn vào mọi chuyện hoàn toàn khác biệt. Giải đấu và trọng tài phải thích ứng với những gì đã xảy ra. Còn bản thân tôi, tôi lại quan tâm hơn đến việc tại sao chúng tôi không chơi tốt trong hiệp đấu đầu tiên”.
Vài phút trước khi Antetokounmpo thực hiện cú úp rổ gây tranh cãi, Westbrook đã có một cú bắn bóng 3 điểm ngoạn mục để cân bằng điểm số 95-95 cho Thunder. Đó là lần đầu tiên trong trận đấu, điểm số đi về mức hòa. Rất tiếc, Thunder đã không duy trì được điểm số đó. Westbrook đã hoàn tất trận đấu với 40 điểm và 14 pha tranh bóng bật bảng thành công. Anh cũng không có vấn đề gì với pha ghi điểm của Antetokounmpo: “Mọi chuyện giờ đây đã xong, vì thế, chẳng còn vấn đề gì nữa”.
Với 23 điểm ghi được (10/16 tình huống bắn bóng chính xác), 12 pha tranh bóng bật bảng thành công và 6 đường kiến tạo, Antetokounmpo đương nhiên là người hùng của Bucks. Anh cho biết: “Đơn giản, tôi đã bình tĩnh cho đến những giây phút cuối cùng, HLV tin tưởng ở tôi, trao bóng cho tôi ở những tình huống cuối cùng, tôi chỉ cố gắng thi đấu và làm những gì mà tôi giỏi nhất. Di bóng đến gần vành rổ, và có làm điều gì đó xảy ra”.
Kết quả các trận đấu sáng 30-12
_Chicago Bulls – Indiana Pacers 119-107
_Brooklyn Nets – Miami Heat 111-87
_Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans 128-120
_Phoenix Suns – Sacramento Kings 111-101
_Charlotte Hornets – Golden State Warriors 111-100
_Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 121-106
Các tin, bài viết khác
-
Từ “siêu phủi” tới ông bầu, Tuấn “nhóc” đưa FC Hồ câu Thủy Ngư vô địch giải Tân Xuân quận 9
-
World Lethwei Championship lần 7: Võ sĩ Duy Nhất không có đối thủ
-
Khabib Nurmagomedov: Lấn sân quyền Anh, có thể đấu với Thượng nghị sĩ Pacquiao
-
Quyền Anh: Góc ngoài sàn đài – Một cuộc chiến khác
-
Grigor Dimitrov: Chuyện về một Next Gen nửa mùa, nay đã văng khỏi tốp 30
-
Ngô Đình Nại gia nhập nhóm "Đại cao thủ" lấy vé vào thẳng VCK giải Billiards thế giới
-
Quyền Anh: Thực lực của đối thủ AJ – Miller “Bé Bự” từng bị Fury đấm gục 7 lần
-
World Cup Billiards Carom 3 băng: Trần Quyết Chiến đánh bại 2 cao thủ, tiến vào bán kết
-
Quyền Anh: Ông bầu người Anh muốn tổ chức trận đại chiến Nga – Ucraina trên đất Mỹ
-
World Cup Billiards 3 băng: Trần Quyết Chiến bản lĩnh tiến vào vòng 1/8