Hôm 22-2, Bouchard đón nhận một tin khá vui – vụ kiện BTC US Open (USTA) của cô đã mang lại kết quả, Bồi thẩm đoàn tuyên bố USTA có đến 75% lỗi trong vụ việc cô bị ngã đập đầu xuống sàn phòng thay quần áo ở US Open 2015. Với kết quả này, USTA đã phải đưa ra đề nghị hòa giải ngoài Tòa và chấp nhận bồi thường hơn 10 triệu USD cho Bouchard (mức bồi thường được cả 2 bên giữ bí mật).
Tuy vậy, ngay sau đó, Bouchard lại phải đón nhận những thông tin chẳng lấy làm vui, hàng loạt nhà tài trợ quyết định “dứt áo ra đi” vì không thể chịu nổi màn trình diễn quá yếu kém của tay vợt người Canada, trong đó có Hãng sản xuất vợt Babolat. Do mất nhà tài trợ vợt, tay vợt đã tuột xuống vị trí thứ 111 thế giới buộc phải liên tục thay vợt để tìm kiếm xem đâu mới là kiểu vợt thích hợp nhất với bản thân cô ở thời điểm “thắt lưng buộc bụng” như thế này. Bouchard cũng nhân cơ hội này, muốn tìm ra một kiểu vợt mới giúp cô tìm lại sự tự tin và phong độ đỉnh cao như trước. Nhưng mà…
Theo tờ Tennis Life, ở Indian Wells, nơi Bouchard để thua Sachia Vickery (mới vươn lên hạng 91 thế giới), dưới sự chỉ đạo của HLV Harold Solomon, cô đã liên tục sử dụng một cây vợt Wilson Ultra, sau đó là Yonex, rồi lại đổi lại chơi với một cây vợt Babolat.
Trước đó, ở Hopman Cup hồi đầu năm, Bouchard từng sử dụng cây vợt hiệu Head. Điều đó có nghĩa là chỉ trong vòng chưa đến 4 tháng đầu năm 2018, tay vợt “lỡ thì dù còn rất trẻ trung này” đã sử dụng 4 kiểu vợt khác nhau, nhưng tất cả chỉ cho ra một kết quả duy nhất – hoàn toàn là thất vọng.
Với Bouchard, có lẽ việc cô phải thay đổi tư tưởng thi đấu, tập trung nhiều hơn vào chuyên môn, hơn là chú ý khoe cơ thể trên Twitter, Instagram và những trò hẹn hò phù phiếm trên mạng, mới có ích hơn so với việc cô cố thay đổi những cây vợt của mình.