Trước khi lên đường dự Asian Cup 2019, VFF không giao chỉ tiêu cao cho thầy trò Park Hang-seo nhưng chiến lược gia xứ Hàn thì muốn viết nên câu chuyện đẹp ở cấp đội tuyển quốc gia.
Với mục tiêu kiếm 4 điểm nhằm có thể lọt vào vòng 16 đội để đấu trực tiếp nhìn tưởng khó nhưng thật ra không quá khó. Khó vì thứ hạng của bóng đá Việt Nam thấp hơn so với Iraq, đương nhiên là không thể sánh với Iran – đội bóng số 1 lục địa vàng. Tuy nhiên, ông Park có cách của mình thông qua phát biểu: “Để vào vòng knock-out, Việt Nam cần ít nhất 4 điểm. Không dễ để đánh bại Iran nhưng chúng tôi sẽ làm mọi cách để vượt qua Yemen và Iraq”.
Yemen vốn không được giới chuyên môn đánh giá cao thì Iraq thoạt nhìn hầm hố nhưng thật ra cái duyên đối đầu các đại diện Tây Á sẽ giúp thầy trò ông Park tự tin. Thêm liều thuốc tâm lý là ở lứa U23, Việt Nam từng qua mặt chính Iraq tại vòng chung kết châu lục hồi tháng 1-2018. Đáng nói trong thành phần đội tuyển Iraq dự giải đợt này có đến 6 người từng tham gia trong trận cầu đấy.
Rất có thể ông Park đã tìm ra các lối chơi khác nhau cho học trò tương ứng với từng đối thủ ở giải châu Á, như hồi ông sử dụng họ chơi AFF Cup mà mỗi trận là một đội hình mới mẻ. Cách chạy đội hình của nhà cầm quân xứ kim chi luôn gây bất ngờ cho giới làm nghề trong nước nhưng lại rất hiệu quả trên sân. Bởi đây không là lần đầu HLV Park thay đổi con người liên tục khiến dư luận nhìn vào có cảm giác cầu thủ sẽ không kịp thích nghi. Lần này thì nhiều người hy vọng những lối chơi ấy sẽ phát huy hiệu quả ở giải châu Á khi lần lượt đụng Iraq, Iran rồi Yemen.
Cầu mong ông Park còn những ngón nghề độc giấu trong tay áo để tung ra đúng lúc ở vòng chung kết Asian Cup và buộc vài tờ báo trước đó chê bai đội tuyển Việt Nam cảm thấy mình bị… hố.