Kevin De Bruyne, Sergio Aguero và chân sút dự bị Gabriel Jesus đã lập công để giúp Man.City đánh bại Arsenal 3-1 tại Etihad. Kết quả này mang lại cho Man.City chiến thắng thứ 10 trong 11 vòng đấu đầu tiên bất khả chiến bại, trong lúc các pha lập công đã nâng tổng số bàn thắng mùa này lên con số 38 - cũng là một kỷ lục mới của kỳ nguyên Premier League.
Đoàn quân của Pep Guardiola đang dẫn đầu với 31 điểm, nhiều hơn 8 điểm so với 2 đội bám đuổi gần nhất là Man.United và Tottenham. Với sức mạnh đang trình diễn, đặc biệt kể từ sau loạt trận quốc tế giữa tháng 9 đến nay là mạch 9 chiến thắng liên tiếp, thêm vào đó đều thắng trong các lần đối đầu những đối thủ trực tiếp như Liverpool, Chelsea và Arsenal, rõ ràng Man.City hoàn toàn xứng đáng là ứng viên duy nhất cho chức vô địch Premier League mùa này.
Mặc dù vậy, Pep vẫn phát biểu khá dè dặt: “Tôi không thể không hài lòng về những thể hiện rất tốt trong 2 tháng qua. Đó là 2 tháng khó khăn khi chúng tôi bắt đầu tham dự ở những mặt trận đấu cúp, đặc biệt là Champions League. Nhưng, tôi dù hạnh phúc thì bản thân cũng luôn thực tế, rằng tôi vẫn chưa thắng danh hiệu nào cùng Man.City. Đây chỉ mới là tháng 11 và thời điểm để nâng một danh hiệu nào đó còn rất xa, chúng ta không nên nói trước điều gì”.
Không được “đếm cua trong lỗ” cũng là lời cảnh báo mà Pep gửi đến cho các học trò trước khi họ trở về cùng đội tuyển quốc gia trong hơn 1 tuần tới: “Trong thể thao, bất khả chiến bại là điều không thể xảy ra. Tôi chẳng cần phải lưu tâm đến bất kỳ quá khứ nào bởi nguyên tắc trong thể thao luôn có thắng-thua. Bạn có thể thắng một trận đấu lớn ở Champions League nhưng có thể thua một đối thủ bị đánh giá thấp ở Premier League. Vì vậy, chúng tôi đều nhận thức được rằng phải chiến đấu hết sức mới nắm bắt được cơ hội vô địch”.
Tất nhiên, Pep không hài lòng trước những phàn nàn của đồng nghiệp Arsene Wenger, cho rằng trọng tài đã giúp Man.City chiến thắng ở trận đấu vào đêm qua. Trong đó, Wenger cho rằng ở bàn thắng thứ 2 thì Nacho Monreal dù “ủi” vào Raheem Sterling vốn trên đà thoát xuống không đến mức bị thổi phạt đền, đó là vì Sterling đã giải vờ té. Tiếp đến, là tình huống Gabriel Jesus ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 dù người kiến tạo cho anh là David Silva đã việt vị quá rõ ràng.
Pep nhấn mạnh: “Chúng tôi thắng vì là đội chơi hay hơn. Man.City thắng bằng một lối chơi tốt và hoàn toàn xứng đáng qua những thể hiện trên sân. Chúng tôi đã chơi hay hơn dù trước bất kỳ đối thủ nào trong mùa giải này, luôn tạo ra nhiều cơ hội và ít khi để đối thủ đe dọa khung thành của mình. Đó là một thực tế không thể chối cãi!”.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bị “bắt bài”, nhưng Man.City vẫn có thể thành công hơn
-
Nhận định Schalke – Manchester City: Chiến đấu vì danh dự
-
Liverpool giữa muôn vàn sức ép
-
Pogba chuộc lỗi, Man.United đè bẹp Chelsea
-
Lịch thi đấu bóng đá Champions League ngày 19-2: Liverpool đụng Hùm xám (Mới cập nhật)
-
Sir Alex tái xuất kỷ niệm “kỳ tích 1999”
-
Dễ dàng vào tứ kết FA Cup, Man.City tiếp hành trình “ăn 4”
-
Guardiola bất ngờ xin lỗi Mahrez
-
Bộ đôi MU Martial và Lingard phải dưỡng thương 3 tuần
-
Oezil bóng gió thừa nhận bất hòa với HLV Emery