Lượt về tứ kết Cúp UEFA: Chung kết sẽ là Đức - Ucraina!

Bởi vì cả 2 đại diện của Ucraina là Dynamo Kiev và Shakhtar Donetsk đều vượt qua 2 đội Pháp, Paris SG và Marseille, để gặp nhau ở bán kết. Trong khi đó, cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc chiến nội bộ của bóng đá Đức, giữa Hamburg và Bremen. Bất chấp kết quả 2 lượt bán kết (ngày 30-4 và 7-5), trận chung kết Cúp UEFA mùa này (ngày 20-5, tại Istanbul) chắc chắn sẽ là một cuộc đối đầu Đức - Ucraina.
Lượt về tứ kết Cúp UEFA: Chung kết sẽ là Đức - Ucraina!

Bởi vì cả 2 đại diện của Ucraina là Dynamo Kiev và Shakhtar Donetsk đều vượt qua 2 đội Pháp, Paris SG và Marseille, để gặp nhau ở bán kết. Trong khi đó, cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc chiến nội bộ của bóng đá Đức, giữa Hamburg và Bremen. Bất chấp kết quả 2 lượt bán kết (ngày 30-4 và 7-5), trận chung kết Cúp UEFA mùa này (ngày 20-5, tại Istanbul) chắc chắn sẽ là một cuộc đối đầu Đức - Ucraina.

Chiến thắng đậm nhất ở lượt về tứ kết thuộc về Dynamo Kiev: 3-0 trước Paris SG. Trong số các đội lọt vào bán kết, Dynamo là đội duy nhất không thắng ở trận tứ kết lượt đi. Nhưng lượt về thì khác hẳn.

Trên sân nhà, Dynamo chỉ mất 16 phút đầu để nắm chắc chiến thắng, với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4 của Ismael Bangoura và pha xử lý bóng tệ hại của thủ môn Mickael Landreau. Từ một pha bóng không mấy nguy hiểm, đáng lẽ làm chủ tình huống, Landreau đấm luôn quả bóng xoáy vào lưới của mình.

Các cầu thủ Shakhtar Donetsk vui mừng sau khi vượt qua Marseille.

Các cầu thủ Shakhtar Donetsk vui mừng sau khi vượt qua Marseille.

Thủ môn từng 11 lần khoác áo đội Pháp này còn là nguyên nhân dẫn đến bàn thua thứ 3 ở phút 61. Landreau không chế ngự được cú sút phạt của Olexandr Aliyev, tạo điều kiện cho Ognjen Vukojevic lao đến sút bồi.

KẾT QUẢ
(trong ngoặc là tỷ số lượt đi)

Marseille (Pháp) - Shakhtar Donetsk (Ucraina) 1-2 (0-2)

Dynamo Kiev (Ucraina) - Paris SG (Pháp) 3-0 (0-0)

Udinese (Italia) - Werder Bremen (Đức) 3-3 (1-3)

Manchester City (Anh) - Hamburg (Đức) 2-1 (1-3)

Shakhtar là đội duy nhất chiến thắng trong cả 2 lượt của vòng này. Dẫn trước 2-0 từ lượt đi, Shakhtar coi như yên tâm hoàn toàn ở phút 30, khi Fernandinho mở tỷ số trên sân Marseille. Muốn lật ngược tình thế, Marseille phải ghi lại ít nhất 4 bàn. Đấy là nhiệm vụ bất khả thi. Khoan nói đến khả năng chuyên môn, Marseille còn tự hại mình khi các cầu thủ cố ý “triệt hạ” nhau, dẫn đến chấn thương trong một buổi tập trước trận đấu. Ben Arfa cân bằng 1-1 ở phút 43, nhưng đến phút bù giờ cuối cùng thì Luiz Adriano ấn định chiến thắng 2-1 cho Shakhtar.

Đợt trận rạng sáng hôm qua cho thấy Bremen đã tung hỏa mù khi nói rằng ngôi sao Diego khó thi đấu vì chấn thương. Giống như ở lượt đi, Diego một lần nữa ghi được 2 bàn, giúp Bremen thủ hòa 3-3 trên sân Udinese và vào bán kết với tỷ số chung cuộc 6-4. Trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn khi Udinese tạm dẫn 3-1 ở giờ giải lao, bằng đúng tỷ số mà Bremen thắng họ ở lượt đi.

Gokhan Inler và Fabio Quagliarella (2 bàn) lập công cho Udinese, còn bàn gỡ của Bremen thuộc về Diego. Sang hiệp 2, cũng chính Diego gỡ 2-3 cho Bremen và đấy thực sự là bàn quyết định, khiến Udinese mất hết tinh thần. Claudio Pizarro san bằng tỷ số 3-3 cho Bremen ở phút 73.

Trong khi Premier League có đến 3 đội lọt vào bán kết Champions League thì ở giải này, đại diện cuối cùng của Premier League là Manchester City đành phải dừng bước, dù thắng Hamburg 2-1 trên sân nhà. Paolo Guerrero mở tỷ số cho Hamburg ở phút 12, làm các bàn thắng mà Elano và Felipe Caicedo ghi được cho Man. City sau đó trở nên vô ích. Thủ quân Richard Dunne của Man. City bị đuổi khi trận đấu còn khoảng 15 phút.

TIỂU QUYÊN
(SGGP-TT)

Tin cùng chuyên mục