Lượt về tứ kết Champions League: Vận may đang ở phía Dortmund

Malaga rất muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho lượt về tứ kết Champions League, nhất là khi họ suýt thua một đội hình tấn công đáng sợ như Borussia Dortmund ở trận lượt đi trên sân nhà. Trớ trêu thay, trong những ngày này họ đụng vào cái gì cũng hỏng...
Lượt về tứ kết Champions League: Vận may đang ở phía Dortmund

Malaga rất muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho lượt về tứ kết Champions League, nhất là khi họ suýt thua một đội hình tấn công đáng sợ như Borussia Dortmund ở trận lượt đi trên sân nhà. Trớ trêu thay, trong những ngày này họ đụng vào cái gì cũng hỏng...

Thứ sáu tuần trước, chiếc máy bay của họ đã 3 lần bị sét đánh, không thể đáp xuống San Sebastian mà phải đến Bilbao. Để có thể gặp Real Sociedad ở vòng đấu La Liga vào thứ bảy, các cầu thủ Malaga đã phải hoàn tất cuộc hành trình này bằng xe ca. Nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu.

Tiền đạo Lewandowski (9, Dortmund) đi bóng trong trận lượt đi trên sân Malaga.

Tiền đạo Lewandowski (9, Dortmund) đi bóng trong trận lượt đi trên sân Malaga.

Để dành sức cho cuộc chiến với Dortmund, nơi Malaga nhất thiết phải ghi được bàn thắng, HLV Pellegrini đã phải cho một loạt vị trí trụ cột nghỉ ngơi: Nhạc trưởng Isco, tiền vệ Toulalan, tiền vệ cánh Joaquin, tiền đạo Javier Saviola cùng với một số thành viên khác. Kết quả là Malaga... thua Sociedad 2-4 và vì trận thua này mà họ kém 4 điểm so với Top 4 ở giải Tây Ban Nha. Cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau không khỏi bị ảnh hưởng.

Vậy mà đã hết đâu. Ngay sau trận thua 2-4 ấy, nhà cầm quân Pellegrini đã phải quày quả trở về Chile dự đám tang ông bố. Pellegrini chỉ có thể trở lại cùng đội bóng vào đúng hôm nay, khi tất cả đều đã tới Dortmund. “Thật là những ngày chỉ đáng để quên. Tuy nhiên, cũng nên hy vọng rằng chúng ta sẽ mang lại niềm vui cho Pellegrini vào thứ ba này” - tuyên bố của trung vệ đội trưởng Weligton, một trong 2 vị trí trụ cột sẽ bị treo giò ở trận đấu đêm nay.

Hoàn toàn ngược lại, Borussia Dortmund đã trải qua những ngày cuối tuần đầy suôn sẻ. Cho nghỉ 7 vị trí chính thức, chỉ sử dụng đội hình hạng hai, Dortmund vẫn nhẹ nhàng thắng Augsburg 4-2. Trong đó, chân sút số 1 Lewandowski đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Bundesliga với 21 bàn thắng, cho thấy phong độ ghi bàn của anh ta vẫn thật ổn định.

Rất hài lòng, HLV Juergen Klopp tuyên bố: “Giữa 2 trận đấu không phải là không quan trọng ở Champions League, chúng tôi vẫn có một nhiệm vụ phải làm là thắng Augsburg. Đội bóng này đã hoàn thành bài trắc nghiệm về lòng quyết tâm ấy một cách mỹ mãn”. Tất cả những gì đáng quan ngại chỉ còn là hậu vệ Mats Hummels và tiền vệ Blaszczykowski liệu có kịp bình phục chấn thương hay không.

Theo giới chuyên môn, cửa vào bán kết của Dortmund đang rộng mở. Ở trận lượt đi tứ kết, đá trên sân Malaga (0-0) mà Dortmund còn tạo ra nhiều cơ hội đến vậy thì rõ ràng họ sẽ tưng bừng hơn khi nắm lợi thế sân nhà ở lượt về. Trong chiến dịch Champions League bất bại này, Dortmund đã thắng tất cả các trận sân nhà, trong đó có những đối thủ lớn hoặc thậm chí rất lớn như Ajax, Man.City và Real Madrid...  

TIẾN MINH

Tin cùng chuyên mục