Lung lay niềm tin

Với một chữ “nếu”, CLB Long An có thể đã không hành xử thiếu chuyên nghiệp như vậy trên sân Thống Nhất, dẫn đến hậu quả nặng nề như bây giờ. Cũng với một chữ “nếu”, vòng 6 V-League đã trôi đi yên bình, trọng tài Nguyễn Trọng Thư không trở thành tâm điểm của chỉ trích, và dĩ nhiên VFF cũng chẳng có việc để làm, đâu đến mức gây nên cơn bão dư luận sau các án phạt đối với đội bóng Long An.

Với một chữ “nếu”, CLB Long An có thể đã không hành xử thiếu chuyên nghiệp như vậy trên sân Thống Nhất, dẫn đến hậu quả nặng nề như bây giờ. Cũng với một chữ “nếu”, vòng 6 V-League đã trôi đi yên bình, trọng tài Nguyễn Trọng Thư không trở thành tâm điểm của chỉ trích, và dĩ nhiên VFF cũng chẳng có việc để làm, đâu đến mức gây nên cơn bão dư luận sau các án phạt đối với đội bóng Long An.

Các trọng tài luôn có vấn đề từ đầu mùa bóng đến giờ

Đồng tình thì ít mà phản đối thì nhiều, giới quan sát thậm chí còn “góp ý” rằng VFF nên cứng rắn hơn là… đánh rớt hạng CLB Long An xuống hạng Nhất, hạng Nhì để làm gương, vì lâu quá rồi mới “vớ” được CLB làm ẩu để xử, thay vì cứ phải lôi “người nhà” là các trọng tài sai sót ra để xử lý từ đầu mùa đến giờ.

Có một điều dễ nhận thấy, chính là cái sai của thầy trò đội Long An đã quá rõ ràng, nhưng ít người hình dung VFF lại “ra tay” nặng đến thế. Liệu chính VFF có nghĩ rằng án phạt treo giò 2 năm đối với các cầu thủ Huỳnh Quang Thanh và Nguyễn Minh Nhựt là đủ sức răn đe, hay tạo nên một luồng ý kiến phản đối khác, từ chính các cầu thủ và dư luận? Nếu án phạt đủ sức thuyết phục, dựa trên cơ sở rõ ràng, thì đủ sức răn đe. Bằng ngược lại, phạt nặng đến mức làm đảo lộn đời sống nói chung và sự nghiệp chơi bóng đá của cầu thủ nói riêng, thì sẽ có tác dụng ngược.

Bấy lâu nay, VFF đã đưa ra rất nhiều án phạt, nặng nhẹ đủ cả nhưng vì sao số lượng cá nhân, tập thể vi phạm luật chơi bóng đá ngày càng nhiều. Phải chăng, niềm tin của dư luận vào V-League, vào năng lực của những nhà quản lý đang lung lay?

Người hâm mộ từ lâu đã mất niềm tin vào nhà quản lý bóng đá Việt Nam. Ảnh: Dũng Phương

Không phải ngẫu nhiên, trước mỗi án phạt được đưa ra, VFF hay Ban kỷ luật, Ban trọng tài đều nhận lấy những phản ứng trái chiều, vừa có sự đồng tình nhưng cũng vừa có lời chê bai. Thậm chí, giới quan sát nói rằng chính vì không kiểm soát được tình hình, VFF phải vin vào những chế tài, án phạt nặng để điều hành làng bóng đá nội địa, không có những quyết sách mang tính chiến lược để cải thiện cuộc chơi, lâu dần đã dẫn đến chuyện mất niềm tin từ người hâm mộ cũng như từ chính những cá nhân, doanh nghiệp đang tham gia vào công cuộc phát triển môn thể thao vua này.

Nhiều CLB vẫn đang nỗ lực giáo dục cầu thủ về tư tưởng, đạo đức, cách hành xử đúng mực trên sân cỏ. BTC các giải đấu luôn nhắc nhở qua từng vòng đấu về những giải pháp chấn chỉnh những trận đấu, tiếng còi lệch lạc… Giới truyền thông cũng tích cực tham gia động viên làng bóng đá đi cho đúng hướng, loại trừ dần những tật xấu, thói hư và tôn vinh lối chơi đẹp, tinh thần đoàn kết và hướng đến môi trường bóng đá chuyên nghiệp thực sự. Cái tiếc cho Long An trong trận đấu ở vòng 6 là lãnh đội đã không kềm chế được quân nhà, thậm chí là gần như mất kiểm soát ở thời điểm nóng bỏng.

Bên cạnh đó, sự nghiệp phát triển của bóng đá Việt Nam vẫn cần một tổ chức mạnh để điều hành. Tiếc là VFF bao lâu nay vẫn chưa thể hiện được điều đó, vẫn luôn khiến niềm tin của người ta lung lay…

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục