Sau khi giúp Real Madrid thắng Champions League lần thứ 3 liên tiếp, Luka Modric đã gồng mình đưa tuyển Croatia vào trận chung kết World Cup. Và dù Croatia ngậm ngùi nhìn tuyển Pháp bước lên đài vinh quang, Modric vẫn được trao giải Quả bóng vàng World Cup 2018 vì những màn trình diễn xuất sắc của anh. Modric thổ lộ: "Tôi đã mệt mỏi sau World Cup, cả tinh thần và thể chất. Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn và nhờ vậy tôi có thể bắt đầu chơi thường xuyên hơn, tôi cảm thấy tươi tắn hơn và thoải mái hơn trước”.
Bàn về trận mở màn vòng bảng Champions League, nơi Real Madrid thể hiện phong độ tuyệt vời khi đè bẹp AS Roma 3-0, Modric nói: “Đấy là một chiến thắng tốt đẹp trước Roma, chúng tôi đã có một màn trình diễn hoàn hảo, ghi ba bàn và giữ sạch lưới, có sự cân bằng tốt giữa tấn công và phòng thủ”.
“Tôi thật hạnh phúc khi nghe Bernabeu hát vang ca khúc… Quả bóng vàng, và những lời ca ngợi mình từ các fan và đồng đội. Dĩ nhiên là tôi thích Quả bóng vàng, nhưng tôi không nghĩ về nó quá nhiều. Nếu tôi thắng giải thì quả là tuyệt vời - và tôi đánh giá cao tất cả các phiếu bầu, nhưng nếu tôi không thắng, thì cuộc sống vẫn tiếp diễn”.