Không còn Đông-Ki-Sốt

Một phóng viên muốn chế giễu Edison, liền hỏi: “Nhà phát minh đáng kính, ngài bỏ ra 3 năm để thực hiện hơn 40 ngàn thí nghiệm, không biết thu hoạch được gì không?”. Edison bình tĩnh đáp: “Thu hoạch à? Khá lớn đấy, chúng tôi biết có mấy ngàn chất liệu không thể làm bình ắc-quy”. Những người có mặt, kể cả phóng viên kia, đều vỗ tay tán thưởng câu trả lời sắc sảo của nhà phát minh đáng kính.

Một phóng viên muốn chế giễu Edison, liền hỏi: “Nhà phát minh đáng kính, ngài bỏ ra 3 năm để thực hiện hơn 40 ngàn thí nghiệm, không biết thu hoạch được gì không?”. Edison bình tĩnh đáp: “Thu hoạch à? Khá lớn đấy, chúng tôi biết có mấy ngàn chất liệu không thể làm bình ắc-quy”. Những người có mặt, kể cả phóng viên kia, đều vỗ tay tán thưởng câu trả lời sắc sảo của nhà phát minh đáng kính.

Có thể xem Arsene Wenger là vị huấn luyện viên mang tinh thần Edison. Mặc bao nhiêu dè bỉu, suốt từ lần cuối đoạt danh hiệu (FA Cup 2005), giáo sư vẫn gần như không suy chuyển với triết lý bóng đá của mình: Miệt mài thử nghiệm để xây dựng lối đá đẹp mắt, nặng tính thẩm mỹ hơn là xem trọng kết quả. Những người yêu mến Arsenal hẳn sẽ không quên câu nói mai mỉa của Evra: “Một lũ trẻ đá bóng”. Thực sự, hành động tự bắn vào chân mình đã trở thành thương hiệu không thể chối cãi của các Pháo thủ.

Thế nhưng từ mùa này, có vẻ như giáo sư đã chiêm nghiệm ra bài học chuẩn bị vào kho lấy kinh ở đất Phật rồi mà vẫn phải đưa của đút lót trong câu chuyện  của thầy trò Đường Tăng. Bài học đó chình là hãy trở lại thực tế đời thường, đừng xa vời, hư vô để luôn là kẻ yếm thế. Bóng đá không chỉ cần đẹp mắt mà còn phải có danh hiệu. Hẳn nhiên giáo sư sẽ không thay đổi triết lý bóng đá của mình nhưng chất “thép” sẽ được ông bổ sung. Những thông tin đáng chú ý nhất về nhân sự của “Pháo thủ” mùa tới là hàng loạt những cái tên không hiệu quả sẽ bị “trảm”. Không như những hô hào có phần lý thuyết trước đây, người ta bắt đầu thấy những bước đi chắc chắn của ông Wenger. Arsenal sẽ có Lucas Podolski, người mà mặc dù không nhận được sự yểm trợ đáng kể từ các đồng đội, nhưng vẫn ghi rất nhiều bàn cho Cologne. Những cái tên sáng giá tiếp theo là Oliver Giroud (Montpellier) và Yann M’Vila (Rennes) cũng đang có khả năng về sân Emirates khá cao.

Arsene Wenger thay đổi, Arsenal thay đổi. Mùa giải tới, rất có thể đội chủ sân Emirates sẽ trở thành một tập thể “hầm hố” hơn, chất lượng hơn. Tham vọng vô địch mùa này đã không còn từ lâu, bất kể vị trí thứ ba Arsenal đang có được. Song, nhiều người có lẽ cũng sẽ tiếc nuối: “chàng Đông-Ki-Sốt” cuối cùng của bóng đá Anh, chơi một thứ bóng đá nhiều vẻ hồn nhiên, đang dần không còn hiện diện nữa…

Trung Hưng

Tin cùng chuyên mục