Khởi tranh Nuti Café V-League 2018: Các “hảo thủ” U23 Việt Nam không hạ nổi B.Bình Dương

Sân Pleiku không còn chỗ trống trong ngày khởi tranh Nuti Café V-League 2018, khi đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón cựu vương B.Bình Dương. Dàn “hảo thủ” Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy… từng cùng đội tuyển U23 Việt Nam gây sốc ở đấu trường châu lục hồi đầu năm dù đã rất gắng sức nhưng vẫn không thể đánh bại được B.Bình Dương chơi khá chắc chắn.

Màn so đọ giữa 2 cựu vương HAGL và B.Bình Dương không có bàn thắng. Ảnh: NHẬT ANH
Màn so đọ giữa 2 cựu vương HAGL và B.Bình Dương không có bàn thắng. Ảnh: NHẬT ANH

Phô diễn đủ phong cách, từ đá nhanh ít chạm đến bóng dài, đá chồng biên để gây sức ép lên hàng phòng ngự của đội khách B.Bình Dương ngay từ phút khai cuộc, nhưng đội chủ nhà HAGL vẫn thiếu đi một chân sút có thể gây rối, tì đè khỏe để uy hiếp khung thành của thủ môn Tấn Trường. Mặc dù bóng từ chân của thủ quân Xuân Trường luôn được phất đi và tìm đến hướng lên của Văn Toàn, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Sơn…

Tiền vệ Xuân Trường vẫn giữ vai trò thủ lĩnh của HAGL. Ảnh: NHẬT ANH

Có điều, hàng phòng ngự của B.Bình Dương quá tỉnh táo, đánh chặn rất hiệu quả các pha “đánh lén” hay đánh trực diện của HAGL, nên các chân sút chủ nhà không thể tìm được khe hở để tràn vào vùng cấm của đội khách. Thành thử, một vài tình huống sút xa của Công Phượng hay Văn Toàn đều không làm khó được Tấn Trường trong khung thành.

Ngược lại, khi đã chọn lối đá phòng ngự-phản công chủ động, B.Bình Dương lại rất nguy hiểm trong các pha dâng cao đội hình, chơi bóng dài, nhờ vào tốc độ và khả năng di chuyển linh hoạt của thủ quân Anh Đức và ngoại binh Romario. Nếu may mắn và từ tốn hơn, có thể Anh Đức đã dứt điểm tung lưới thủ thành Văn Trường khi đối mặt với nhau trong hiệp đấu thứ nhì.

Khởi tranh Nuti Café V-League 2018: Các “hảo thủ” U23 Việt Nam không hạ nổi B.Bình Dương ảnh 2 Công Phượng chơi đầy nỗ lực nhưng không thể giúp HAGLL giành chiến thắng ở trận ra quân. Ảnh: NHẬT ANH

Trong cả hai hiệp đấu, tốc độ lối chơi cũng như chất lượng chuyên môn đều ở mức khá, thế nên dù không bên nào có thể ghi được bàn thắng thì khán giả phố núi cũng có thể chấp nhận được và cảm thấy hài lòng khi rời sân Pleiku. Điều quan trọng là màn trình diễn của các tuyển thủ U23 Việt Nam như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy hay kể cả tiền vệ vừa trở lại sau chấn thương là Minh Vương vẫn khá ổn định, cho phép người hâm mộ đặt niềm tin vào tương lai của bóng đá Việt Nam…

Tin cùng chuyên mục