Khát vọng “anh 7”

Với Ronaldo, không có nghĩa vụ gì thiêng liêng hơn nghĩa vụ cống hiến hết mình cho đội bóng mà anh đang khoác áo, cho dù đó là “Kền kền trắng” hay là đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.
Dù không thể ghi bàn trong trận đấu mở màn của đội tuyển Bồ Đào Nha tại Confederations Cup 2017, trận hòa đáng tiếc 2-2 trước đại biểu vô địch Khu vực CONCACAF là đội tuyển Mexico của Chicharito, nhưng với những gì mà Cristiano Ronaldo – người được các CĐV Real Madrid tại Việt Nam thân mật gọi là “anh 7” (dựa trên số áo mà anh đang mặc) – đã thể hiện, có thể thấy khát vọng cháy bỏng của “anh 7” ở một giải đấu mà giới truyền thông quốc tế, đặc biệt là truyền thông phương Tây, đang cố thêu dệt thành một giải đấu “vô thưởng vô phạt”, xứng đáng dẹp bỏ sau nhiều năm tồn tại không có mục đích cụ thể.

Với Ronaldo, không có nghĩa vụ gì thiêng liêng hơn nghĩa vụ cống hiến hết mình cho đội bóng mà anh đang khoác áo, cho dù đó là “Kền kền trắng” hay là đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.
Khát vọng “anh 7” ảnh 1 Mô tả ảnh
Ronaldo đã góp dấu giày cho cả 3 tinh huống các cầu thủ Bồ Đào Nha sút tung lưới khung thành thủ môn Ochoa. Đầu tiên, đó là cú nã đại bác trúng xà ngang khiến bóng dội ra, tạo điều kiện để Pepe dứt điểm vào lưới. Tuy vậy, đáng tiếc là trọng tài chính đã không công nhận tình huống ghi bàn này, do trước đó một cầu thủ của Bồ Đào Nha đã lọt vào thế việt vị. Nhưng ở tình huống thứ 2, và cũng là bàn thắng mở màn, Ronaldo đã thể hiện tính đồng đội hết mức của mình. Sau khi đoạt bóng đột phá bên cánh trái từ sai lầm của hậu vệ biên đối phương, Ronaldo đã thu hút cả 3 chiếc bóng áo trắng Mexico về phía mình và khi mọi người đều nghĩ rằng anh đang quá chậm chạp, quá tham lam với pha xử lý bóng này, “anh 7” đột nhiên “vỗ nhẹ” một đường bóng sang cánh phải, nơi Ricardo Quaresma đang đứng trống trải đối diện với thủ thành Ochoa. Chỉ một cú “nhá bóng”, Quaresma đã khiến Ochoa mất đà bay người sang một bên, để lại cả khung thành trống toang hoác cho anh đệm bóng vào. Bàn thắng của Quaresma, đã được bày biện sẵn trên bàn từ đường chuyền thông minh của “anh 7”. Còn ở tình huống tuyển Bồ Đào Nha nâng tỷ số lên 2-1. Từ đường tỉa bóng rất thoáng của “anh 7”, cầu thủ trẻ vào sân thay người trong hiệp 2 là Gelson Martins đã có pha đột phá rất sâu bên cánh phải và chuyền bóng vào khu cấm địa, tạo điều kiện để cầu thủ mặc áo số 9 là Andre Silva (cũng vào sân thay người trong hiệp 2) “nhập nội” và dứt điểm cận thành. Trước đó nữa, “anh 7” cũng đã có một tình huống thể hiện kỹ năng chuyền bóng đồng đội rất lợi hại khi giật gót để Quaresma xâm nhập khu vực trước vòng cấm địa và dứt điểm suýt thành bàn. Những nỗ lực của “anh 7” không thể giúp nhà đương kim vô địch châu Âu giành được chiến thắng trước một đội bóng Mexico quá kiên cường, nhưng nó đã cho thấy, với “anh 7”, không có giải đấu nào là giải nhỏ, tất cả đều là những giải đấu mà anh luôn muốn giành lấy chiến thắng với khát vọng cao nhất. Từ chỗ một cầu thủ chỉ biết săn bàn, thậm chí ích kỷ đến độ phản ứng ra mặt khi các đồng đội vì quá “ham ăn” mà không chịu chuyền bóng cho anh, đến giờ, Ronaldo sẵn sàng lùi lại phía sau, làm nền cho các đồng đội, chuyền bóng, tỉa bóng, giật gót, kiến tạo và tạo cơ hội. “Anh 7 săn bàn” ngày nào, đã trở thành “anh 7 kiến tạo” đầy khát khao và rất dễ thương. Khi đã ra sân là cháy bỏng nhiệt huyết dù là tuổi 20 hay giờ đây, đã bước sang hàng băm, đôi chân đã mỏi, cơ thể đã nhừ, chỉ có khát khao vẫn còn cháy bỏng như mươi mười lăm năm trước, nhưng cũng đã biết cách thể hiện bản thân “đầm” hơn, dễ thương hơn. Không vùng vằng, “giận hờn vu vơ” như Messi, chỉ quay lại màu áo đội tuyển khi cả đất nước xin lỗi và than khóc, “anh 7” không cần làm điều đó vì anh biết rằng, dù anh có gặt hái được bất kỳ thứ gì, thắng được bao nhiêu danh hiệu, ghi được bao nhiêu bàn thắng, anh vẫn nợ đất nước Bồ Đào Nha rất nhiều, một đất nước chưa từng quay lưng lại với anh. Thế nên, “anh 7” biết, Bồ Đào Nha ngày hôm nay không có nhiều tài năng tầm cỡ Eusebio, càng không thể có một tập thể “vàng” cực kỳ đồng đều như Rui Costa, Luis Figo… ngày nào, họ chỉ có anh, người dẫn dắt “các con chiên” cố gắng đi về phía thiên đường tươi đẹp. Vậy nên, nếu được, anh vẫn sẽ còn cố gắng, vì chắc chắn, anh vẫn còn có khát khao, thật nhiều khát khao trên con đường dẫn dắt đội tuyển giành thêm nhiều vinh quang… sau chót!

Tin cùng chuyên mục