Trận cầu tâm điểm ngày khai mạc hạng Nhất 2018 là cuộc đối đầu trên sân Tự Do giữa Huế gặp Đồng Tháp. Lợi thế được chơi trên sân nhà giúp Huế nắm quyền kiểm soát sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ sân Tự Do liên tục tạo ra hàng tá cơ hội về phía khung thành Đồng Tháp. Thế nhưng các pha kết thúc của đội chủ nhà đều nóng vội.
Khi hàng công đang gặp bế tắc thì bất ngờ Huế đón nhận món quà từ “trên trời rơi xuống”. Đường phất bóng dài của Xuân Tâm phút thứ 67 vô tình khiến Đồng Tháp đánh đầu phản lưới nhà, gián tiếp giúp đội bóng Cố Đô mở điểm. Sau bàn thắng, Huế vẫn ép sân, nhưng khả năng dứt điểm là điều khiến ban huấn luyện phải lắc đầu.
Tấn công nhiều không ghi bàn thắng, Huế phải đón nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Trường Khang kết thúc pha phản công nhanh của đội nhà bằng bàn thắng ấn định tỉ số hòa 1-1 ở phút thứ 86, khiến Huế phải bị chia điểm ở ngày khai mạc.

Chỉ đón tiếp Bình Phước là cơ hội lớn để Long An giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân. Đoàn quân Phan Văn Giàu là đội bóng dẫn trước sau khi hiệp thi đấu thứ nhất khép lại. Nhưng sai lầm ở hàng phòng ngự khiến đội chủ phải trả giá. Văn An dứt điểm quyết đoán ở phút thứ 50, ấn định tỉ số hòa 1-1 cho Bình Phước.
Ở các cặp đấu còn lại, Đắk Lắk tạm thời dẫn đầu sau khi thắng đậm Tây Ninh với 3 bàn không gỡ. Chủ nhà Bình Định nhẹ nhàng vượt qua CAND với tỉ số 1-0.
Các tin, bài viết khác
-
CLB Hà Nội - Than Quảng Ninh 5-0: Sức mạnh nhà vô địch
-
Thắng Quảng Nam 2-0, SLNA khởi đầu suôn sẻ ở V-League 2019
-
Để hạ U22 Indonesia, U22 Việt Nam phải làm tiêu hao sức lực đối thủ
-
Thủ tướng gởi thư động viên đội U22 Việt Nam trước trận bán kết
-
Từ “siêu phủi” tới ông bầu, Tuấn “nhóc” đưa FC Hồ câu Thủy Ngư vô địch giải Tân Xuân quận 9
-
Không sử dụng động tác giả khi thực hiện sút luân lưu 11m
-
VFF quyết định chọn ông Lee Young-jin làm HLV trưởng đội U22 Việt Nam dự SEA Games 30
-
Khánh Hòa - HA.GL 1-4: HA.GL thắng lớn ngày ra quân
-
Chờ màn ra mắt của bóng đá TPHCM
-
U22 Việt Nam khoe cơ bụng tại hồ bơi 4 sao khách sạn Phnompenh