Kết thúc Olympic London 2012 - Hẹn gặp tại Rio

Khi tấm màn nhung của Olympic London 2012 khép lại, Rio de Janeiro biết mình đang đứng trước một thử thách rất lớn bởi London đã tổ chức một kỳ Thế vận hội tuyệt vời. Lễ khai mạc hoành tráng, lễ bế mạc tràn đầy âm nhạc, những ngày tranh tài sôi nổi, những kỷ lục thế giới vĩ đại nói lên sức mạnh của cơ thể con người.
Kết thúc Olympic London 2012 - Hẹn gặp tại Rio

Khi tấm màn nhung của Olympic London 2012 khép lại, Rio de Janeiro biết mình đang đứng trước một thử thách rất lớn bởi London đã tổ chức một kỳ Thế vận hội tuyệt vời. Lễ khai mạc hoành tráng, lễ bế mạc tràn đầy âm nhạc, những ngày tranh tài sôi nổi, những kỷ lục thế giới vĩ đại nói lên sức mạnh của cơ thể con người.

Thị trưởng Rio de Janeiro, ông Eduardo Paes tiếp nhận cờ Olympic tại lễ bế mạc.

Thị trưởng Rio de Janeiro, ông Eduardo Paes tiếp nhận cờ Olympic tại lễ bế mạc.

Sebastian Coe, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic, tự hào nói trong đêm bế mạc: “Chúng tôi đã châm một ngọn lửa và thắp sáng cho cả thế giới”. Còn Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Jacques Rogge, dè dặt trước câu hỏi liệu London có phải là kỳ Olympic thành công nhất lịch sử? Ông chỉ nói: “London thật sự đã làm tươi mới Thế vận hội, trên rất nhiều phương diện”.

Olympic thứ 30 trong lịch sử một lần nữa khẳng định vị trí bá chủ trong làng thể thao thế giới của Mỹ, kế sau đó là Trung Quốc. Trong khi đó Anh chứng tỏ tuyên bố về thứ 3 chung cuộc tại Beijing 4 năm về trước không phải lời nói suông. Sự chuẩn bị chu đáo, vận may sở hữu hàng loạt những VĐV hàng đầu cùng lúc đã giúp đoàn Vương quốc Anh về thứ 3 chung cuộc với 29 HCV trong tổng số 65 huy chương.

Colin Moynihan, Chủ tịch Hiệp hội Olympic Anh, nói: “Chúng ta đã dõi theo những màn trình diễn làm nên lịch sử. Đây là đội ngũ VĐV tuyệt vời nhất mà Anh từng gửi đến một kỳ Olympic”. Khi được hỏi về triển vọng tại Rio sau đây 4 năm, khi không còn động lực và lợi thế sân nhà, ông Moynihan nói: “Chúng tôi luôn phải hướng đến những mục tiêu cao hơn”.

Vượt qua những hoài nghi về vấn đề giao thông và cơ sở hạ tầng, Olympic 2012 được đánh giá rất thành công về mặt tổ chức và vượt xa Beijing về mặt cảm xúc. Chủ tịch IOC Rogge nói: “Tôi rất nhẹ nhõm và hạnh phúc, đây đúng là một Olympic của các VĐV. Làng Olympic thật tuyệt vời, các địa điểm tổ chức thi đấu rất đẹp. Công chúng và lực lượng tình nguyện viên thì không chê vào đâu được”.

London 2012 chứng kiến Michael Phelps đi vào huyền thoại và chính thức khép lại một sự nghiệp rực rỡ với 18 tấm HCV Olympic trong tổng số 22 lần đứng trên bục huy chương. Nó cũng chứng kiến Usain Bolt trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công HCV ở 2 nội dung danh giá nhất của điền kinh: 100m và 200m. Cũng không thể nào quên nữ VĐV mới 16 tuổi Ye Shiwen đã phá sâu kỷ lục thế giới 400m hỗn hợp hay sự thống trị của bóng đá nữ và bóng rổ Mỹ.

Đêm ngày chủ nhật, tất cả những dấu ấn khó phai ấy đã khép lại trong tiếng nhạc rộn rã của lễ bế mạc, cũng là ngày kỷ niệm 50 năm nền nhạc rock của Anh quốc. Sân vận động Olympic, nơi chứng kiến biết bao nụ cười và giọt nước mắt trong những ngày tranh tài, tràn ngập những thành viên trong Hoàng gia, những người nổi tiếng, 10.500 VĐV và một biển CĐV. Từ giọng ca đã quá cố của John Lennon, Freddie Mercury, sự tái hợp đáng chờ đợi của Spice Girls, The Who gạo cội… đều lần lượt góp giọng qua dàn âm thanh tuyệt vời.

>> Tổng kết huy chương

Yên Thanh

Tin cùng chuyên mục