HLV Hàn Quốc chia sẻ nỗi buồn thua trận với HLV Park Hang-seo

Với đẳng cấp vượt trội, cùng việc sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, Olympic Hàn Quốc dễ dàng đánh bại Việt Nam 3-1 để vào chơi trận chung kết. Và thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có quyền ngẩng cao đầu khi trở thành 1 trong 4 đội bóng mạnh nhất châu Á.

Hàng phòng ngự đội Việt Nam vất vả trước sự lấn lướt của Hàn Quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hàng phòng ngự đội Việt Nam vất vả trước sự lấn lướt của Hàn Quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Đầu tiên tôi thấy tiếc cho ông Park vì Việt Nam đã chơi tốt ở trận đấu này. Tôi cũng muốn cảm ơn các học trò khi đã có màn thể hiện đầy thuyết phục. Thời tiết hôm nay khá khó chịu. Trận trước, chúng tôi phải đá 120 phút nên thể lực ngày hôm nay của các tuyển thủ vẫn chưa phục hồi 100%.

 Mọi việc trở nên thuận lợi hơn khi chúng tôi có bàn thắng sớm vào lưới Việt Nam. Hôm nay, việc Son Heung-min có ghi bàn hay không chẳng phải là điều quan trọng hơn. Anh ấy vẫn có đóng góp rất lớn với lối chơi của đội tuyển.

 Các cầu thủ đều kiệt sức do lịch thi đấu quá dày. Không có trận nào ở Asiad là dễ dàng cả. Bây giờ là lúc để chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng nhất nhằm hướng tới trận chung kết”, HLV HLV Kim Hak-bum nói.

“Đây là trận đấu có nhiều cảm xúc vì Việt Nam có HLV người Hàn Quốc và còn là bạn của HLV trưởng của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng trong trận này và toàn đội đã làm được điều đó để giành vé vào chung kết.

Olympic Hàn Quốc không quá tập trung vào vòng bảng. Đó là lý do chúng tôi để thua Malaysia. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã thể hiện được sức mạnh của mình để tiến tới trận đấu cuối cùng.

Mỗi trận đấu, chúng tôi đều tin tưởng rằng hàng công của đội sẽ ghi bàn để giành chiến thắng và trận đấu hôm nay cũng như vậy. Chúng tôi đã đặt mục tiêu lọt vào chung kết và giờ là lúc toàn độ tạm nghỉ ngơi để dành sức cho trận chung kết”, Lee Seung-woo, người lập cú đúp vào lưới Bùi Tiến Dũng chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục