Hàng chục tỷ đồng trang thiết bị bắn súng có nguy cơ thành phế liệu: Người trong cuộc nói gì?

Như SGGP Thể Thao đã thông tin trong số báo ra ngày hôm qua 4-8, toàn bộ số thiết bị bắn đĩa bay trị giá hàng chục tỷ đồng được đầu tư năm 2002, nhằm chuẩn bị SEA Games 22-2003 tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội có nguy cơ trở thành phế liệu. Để tìm hiểu thêm vấn đề này, chúng tôi đã liên lạc với các cán bộ liên quan. Tuy nhiên, tất cả đều lập lờ nhằm né trách nhiệm và ém nhẹm thông tin...
Hàng chục tỷ đồng trang thiết bị bắn súng có nguy cơ thành phế liệu: Người trong cuộc nói gì?

Như SGGP Thể Thao đã thông tin trong số báo ra ngày hôm qua 4-8, toàn bộ số thiết bị bắn đĩa bay trị giá hàng chục tỷ đồng được đầu tư năm 2002, nhằm chuẩn bị SEA Games 22-2003 tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội có nguy cơ trở thành phế liệu. Để tìm hiểu thêm vấn đề này, chúng tôi đã liên lạc với các cán bộ liên quan. Tuy nhiên, tất cả đều lập lờ nhằm né trách nhiệm và ém nhẹm thông tin...

Giám đốc bảo không, trưởng bộ môn nói có

Người đầu tiên mà chúng tôi liên lạc không ai khác là Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội Phạm Ngọc Viễn, thế nhưng câu trả lời đầu tiên của ông Giám đốc khiến chúng tôi muốn... té ghế vì: “Chưa thấy báo cáo gì, kể cả từ bộ môn bắn súng thuộc Tổng cục TDTT, lẫn cán bộ phụ trách trường bắn...”.

Ông Viễn cho biết thêm, hồi đầu tuần, lãnh đạo Trung tâm HLTTQG Hà Nội đã gặp mặt Trưởng bộ môn bắn súng Việt Nam Nguyễn Đức Uýnh nhưng hai bên chỉ bàn về việc xin nâng cao 2 hầm bắn đĩa bay nhằm tránh tái ngập nước khi mùa mưa đã đến gần. Nhưng chỉ vài phút sau, ông Phạm Ngọc Viễn đã được nhân viên cấp dưới báo cáo rằng: “Trước khi 2 hầm chứa máy phóng đĩa bay bị ngập, họ đã di chuyển toàn bộ máy móc cất vào kho nên không bị thiệt hại thêm” (!?).

Những chiếc máy trị giá hàng chục tỷ đồng han gỉ đang chờ được sửa chữa mà lãnh đạo Trung tâm HLTTQG Hà Nội không hề hay biết. Thật kỳ lạ! Ảnh: Q.TH

Những chiếc máy trị giá hàng chục tỷ đồng han gỉ đang chờ được sửa chữa mà lãnh đạo Trung tâm HLTTQG Hà Nội không hề hay biết. Thật kỳ lạ! Ảnh: Q.TH

Tuy nhiên, điều này lại trái ngược với những gì mà Tổng Thư ký Liên đoàn bắn súng Việt Nam, Trưởng Bộ môn bắn súng Tổng cục TDTT Nguyễn Đức Uýnh cung cấp: “Hiện chúng tôi vẫn đang phải cho sấy thiết bị và kiểm tra liên tục. Nếu hệ thống còn có thể hoạt động thì sẽ tổ chức các giải đấu, tập trung đội tuyển quốc gia, còn không thì cũng đành chịu”. Và minh chứng cho điều này, chính là việc môn bắn đĩa bay đã không thể tổ chức tại giải bắn súng trẻ đang diễn ra.

Với những trang thiết bị trị giá hàng chục tỷ đồng sắp biến thành phế liệu như thế, vậy mà ông giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội chẳng hay biết gì, nghĩa là sao?

Trách nhiệm thuộc về ai?

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung chiều qua cho biết, hiện đang làm thủ tục để tập trung 10 xạ thủ bắn đĩa bay (đều của Hà Nội) chuẩn bị tham dự giải vô địch Đông Nam Á vào cuối năm 2009 và Asian Games 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc), nhưng có lẽ khó được lãnh đạo Tổng cục TDTT chấp nhận, vì trường bắn đĩa bay có hoạt động được đâu mà gọi VĐV lên.

Khi được hỏi vậy, số thiết bị (30 máy bắn đĩa) có bị tái ngập không thì bà Nhung từ chối trả lời: “Cái này phải hỏi lãnh đạo Trung tâm HLTTQG Hà Nội”. Dù vậy, bà Nhung cũng khẳng định, việc tái ngập nước tại hai hầm bắn đĩa bay là có thật, và hiện tại không ai dám kết nối thiết bị để thử vì sợ chập điện và cháy nổ gây nguy hiểm.

Thực tế ở thời điểm hiện nay, những người có trách nhiệm trực tiếp đến việc hỏng số thiết bị bắn đĩa bay trị giá hàng chục tỷ đồng như vậy đang tìm mọi cách để bưng bít thông tin. Vì thế, vụ việc sẽ còn diễn biến phức tạp.

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi chiều qua, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đang đi công tác tại phía Nam cũng tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin đã đăng tải trên SGGP Thể Thao, ông Thắng cho biết sẽ điều tra rõ sự việc khi trở lại Hà Nội.

 VĐV Hà Nội đang phải tập chay

Chủ nhiệm CLB bắn súng Hà Nội, tuyển thủ bắn súng quốc gia kỳ cựu Nguyễn Tấn Nam thông tin: “Trưởng Bộ môn bắn súng Nguyễn Đức Uýnh từng khẳng định với chúng tôi hệ thống thiết bị bắn đĩa bay sẽ được sửa chữa trước ngày khai mạc giải vô địch quốc gia sẽ diễn ra ngày 1-10, nhưng có sửa được hay không thì không thể chắc chắn. Vừa rồi, Hà Nội đã phải cử 2 HLV và 10 VĐV đi tập huấn Thái Lan 2 tháng, vì ở trong nước các em không có điều kiện bắn đạn thật mà toàn tập chay sợ lâu sẽ mất hết cảm giác. Hiện tại Hà Nội cũng không còn kinh phí cho đội đĩa bay đi tập huấn nước ngoài nữa, bây giờ các VĐV tập chay toàn bộ chờ trường bắn khôi phục”.

T.P

THANH PHONG

Tin cùng chuyên mục