Hai ngày của Cannavaro…

Là 2 ngày “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2006” khuấy động không khí bóng đá ở TPHCM. Lâu lắm rồi một ngôi sao tầm cỡ thế giới mới “vi hành” đến mảnh đất mang danh vùng trũng của châu lục. Tầm ảnh hưởng của hậu vệ điển trai Italia đủ để khiến các CĐV Việt Nam cháy hết mình vì thần tượng của mình.
Hai ngày của Cannavaro…

Là 2 ngày “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2006” khuấy động không khí bóng đá ở TPHCM. Lâu lắm rồi một ngôi sao tầm cỡ thế giới mới “vi hành” đến mảnh đất mang danh vùng trũng của châu lục. Tầm ảnh hưởng của hậu vệ điển trai Italia đủ để khiến các CĐV Việt Nam cháy hết mình vì thần tượng của mình.

Dù 9 giờ 40 phút sáng 6-1 Cannavaro mới đến Việt Nam nhưng từ trước đó hơn 2 tiếng rưỡi, rất nhiều CĐV đã thức dậy từ sớm để đến sân bay đón thần tượng của mình. Hồi hộp và run run là cảm giác của nhiều người khi chuyến bay TG 550 đưa Fabio quá cảnh từ Bangkok hạ cánh ở phi trường Tân Sơn Nhất. Để rồi sau hơn 2 tiếng rưỡi giết thời gian bằng cách hô vang tên thần tượng, đám đông hơn 300 CĐV như phát cuồng vì Cannavaro bằng xương bằng thịt đã xuất hiện trước mắt họ.

Cannavaro đã gây “sốt” ngay từ khi đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: A.N.

Cannavaro đã gây “sốt” ngay từ khi đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: A.N.

Lịch lãm như một quý ông, vẻ đẹp đủ để làm “vơ-đét” một trang bìa tạp chí thời trang song hành cùng đôi môi luôn nở nụ cười “chết người”, chả trách Fabio dù chỉ là một cầu thủ nhưng lại khiến bao trái tim CĐV trên khắp thế giới phải say đắm vì mình. Sự xuất hiện của Fabio quá ngắn ngủi, chỉ chừng hơn 20 giây trước khi được lực lượng bảo vệ tháp tùng ra xe đưa về đến khách sạn đã để lại vô số xúc cảm cho những người chen lấn, xô đẩy để được đứng gần hơn hay thậm chí là chạm vào người thần tượng của mình.

16 giờ chiều cùng ngày, Fabio vẫn sang trọng với bộ vét lịch lãm như một quý ông bước vào khán phòng trong sự hưng phấn của rất nhiều người dự buổi họp báo. Cannavaro trả lời rất thông minh và tế nhị trong tất cả các câu hỏi. Anh làm ta hồi tưởng lại giây phút vinh quang nhất trong sự nghiệp của mình là chiếc cúp vàng thế giới mà với tư cách đội trưởng đội tuyển Ý đã làm được năm 2006, Cannavaro đã làm được điều cả dân tộc Ý mong chờ. Cannavaro thích nụ cười tự tin và rất thân thiện của các cô gái Việt Nam và hy vọng muốn khám phá nhiều hơn nền văn hóa, bóng đá ở xứ sở này.

9 giờ sáng 7-1, lịch trình Cannavaro đến sân vận động Thống Nhất để tiến hành buổi giao lưu với đội U15 TPHCM mới diễn ra nhưng cũng như ngày hôm trước ở sân bay, rất đông CĐV đã có mặt từ rất sớm tại sân Thống Nhất để chào đón thần tượng của mình. Sự xuất hiện của Cannavaro cũng không khác cái không khí lúc anh bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất là mấy.

Hơn 1 tiếng rưỡi giao lưu với các cầu thủ U15 TPHCM, Fabio nói nhiều đến việc truyền đạt tính tập thể cho các cầu thủ nhí. Anh cũng dạy cho các em phải biết quan sát thật nhanh và quyết đoán, những phẩm chất rất cần thiết cho một cầu thủ. Với thân hình thon gọn không khác gì thời đỉnh cao, xem Cannavaro trên sân bóng người ta sẽ thấy vì sao anh được gọi là tượng đài của bóng đá thế giới với sự thanh thoát trên đôi chân.

Chiều 7-1, Cannavaro đã đến sân vận động Thống Nhất để tiếp tục một ngày toàn bóng đá của mình khi dự khán ít phút trận đấu giữa Sài Gòn FC và HA.GL trong khuôn khổ vòng 2 Super League. Rất nhiều CĐV háo hức đã mua vé đến sân xem trận cầu này. Hiệu ứng Cannavaro đang lây lan mạnh trong đời sống bóng đá Việt Nam. 

GIA HÒA

- Thông tin liên quan:

>> Danh thủ Cannavaro: “Tôi có thể đến Việt Nam làm việc”

Tin cùng chuyên mục