Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2010: Chủ nhà trắng tay

Thất bại ở loạt sút luân lưu trong trận tranh hạng 3 trước Hàn Quốc, Việt Nam đành trắng tay rời giải với vị trí cuối cùng. Tuy nhiên, các cầu thủ chủ nhà vẫn đáng nhận lời khen trong cuộc đối đầu với đội bóng Hàn Quốc.
Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2010: Chủ nhà trắng tay

Thất bại ở loạt sút luân lưu trong trận tranh hạng 3 trước Hàn Quốc, Việt Nam đành trắng tay rời giải với vị trí cuối cùng. Tuy nhiên, các cầu thủ chủ nhà vẫn đáng nhận lời khen trong cuộc đối đầu với đội bóng Hàn Quốc.

Các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc với tâm lý khá nặng nề. Cự ly đội hình và lối chơi mà HLV Triệu Quang Hà bố trí gần như nát vụn trước lối đá đơn giản chuyền bóng dài, tạt cánh đánh đầu của Hàn Quốc.

Thế Sơn (5) cùng các đồng đội đã thua Hàn Quốc ở loạt đá luân lưu, đành xếp vị trí chót bảng.
Thế Sơn (5) cùng các đồng đội đã thua Hàn Quốc ở loạt đá luân lưu, đành xếp vị trí chót bảng.

Trong suốt hiệp 1, đội Hàn Quốc kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra 4 cơ hội đối diện với thủ môn và 2 lần đội đầu vào khung thành trống, nhưng hậu vệ Thanh Hùng (22, phút 8) và Thái Quang (4, phút 15) xuất sắc lao về phá ngay vạch vôi. Dứt điểm kém, nhưng Hàn Quốc vẫn có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 10, do hậu vệ Thế Sơn (5, Việt Nam) lúng túng đá phản lưới nhà.

Tuy nhiên, trong hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà hoàn toàn lột xác với lối chơi gắn bó. Không những thế, các học trò HLV Triệu Quang Hà còn vô hiệu hóa các đường tấn công của các cầu thủ Hàn Quốc. Họ chỉ cho đối phương tiếp cận khung thành bằng các tình huống cố định. Trong đó, tiền vệ Lee Ki Je (24) 2 lần thực hiện cú đá phạt ở phút 77 và 90 trúng xà ngang, đánh mất cơ hội ghi bàn cho Hàn Quốc.

Trong khi đó, các cầu thủ Việt Nam chơi phối hợp nhỏ trung lộ khá bài bản và Ngô Hoàng Thịnh (14) có cơ hội đệm bóng gỡ hòa 1-1 cho đội Việt Nam ở phút 52. Hòa 1-1 trong 2 hiệp chính, trận đấu phải phân định trên chấm luân lưu 11m. Ở lượt sút thứ 7, hậu vệ Thái Quang (4, VN) thực hiện không thành công để đội Hàn Quốc giành chiến thắng 7-6, đoạt hạng ba.

Trong trận chung kết sau đó, đội Australia chơi lấn lướt hoàn toàn trước Thái Lan. Cuối cùng, Australia cũng giành chiến thắng 1-0, nhờ vào pha ghi bàn của Babalj (9) ở phút 85.  

GIA MẪN

Tin cùng chuyên mục