Giải ngoại hạng Anh: Tottenham nên tự trách mình

Với thất bại của Tottenham và trước khi Man.City ra sân vào đêm qua, Premier League chỉ còn 3 đội toàn thắng sau 2 lượt đấu là Man.United cùng tân binh Huddersfield Town và West Brom.
HLV Conte đã có thể lặp lại hình ảnh ăn mừng mạnh mẽ của mình
HLV Conte đã có thể lặp lại hình ảnh ăn mừng mạnh mẽ của mình
Hậu vệ Marcos Alonso vụt sáng với một quả đá phạt đẹp mắt mở tỷ số ở phút 24 và cú sút ở góc hẹp phút 88. Đó là 2 cú sút đúng hướng trong 7 nỗ lực của Chelsea, trong khi các chân sút của Tottenham vốn bị bao vây bởi thế trận phòng ngự kín kẽ của đối thủ nên thiếu chính xác trong 15 lần dứt điểm. 
Chelsea thiếu một loạt vị trí chủ chốt như Fabregas, Cahill bị treo giò, còn Hazard chấn thương và Pedro chưa đạt thể trạng tốt, nên HLV Conte buộc phải bày ra thế trận phòng ngự, bao gồm “máy quét” mới Bakayoko chơi cạnh N’Golo Kante. Vì vậy, Tottenham không thể bào chữa cho thất bại mà họ nên tự trách bản thân quá non kém trong nỗ lực hóa giải thế trận của đối thủ, cũng như cách nắm bắt cơ hội sau khi được Batshuayi “biếu” cho bàn gỡ hòa từ quả đánh đầu phản lưới nhà ở phút 82. Thậm chí đến thủ thành đội trưởng Hugo Lloris, vốn được chờ đợi là thủ lĩnh tinh thần, lại mắc sai lầm ở cả 2 bàn thua, trong đó đáng trách nhất là để bóng luồn qua nách ở bàn thắng thứ nhì của Marcos Alonso.
HLV Conte rất hài lòng sau khi rũ bỏ được áp lực từ thất bại ngay trên sân nhà ở ngày ra quân: “Đây là phản ứng hoàn hảo của một nhà vô địch. Trước tiên, tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì sự khát khao và tận hiến của họ. Chúng tôi đã cho thấy nguyên vẹn phẩm chất tuyệt vời từng có ở mùa qua”.
Với thất bại của Tottenham và trước khi Man.City ra sân vào đêm qua, Premier League chỉ còn 3 đội toàn thắng sau 2 lượt đấu là Man.United cùng tân binh Huddersfield Town và West Brom.

Tin cùng chuyên mục