Giải bóng chuyền nữ quốc tế - VTV Bình Điền Cup lần 5 năm 2011: Gánh nặng thủ lĩnh

Sở trường của Nguyễn Thị Ngọc Hoa là phụ công, tức là đánh nhanh, gây bất ngờ và đột biến trong lối chơi của VTV Bình Điền Long An. Thế nhưng, ở giải lần này, cô thường xuyên phải đổi vai khi tấn công biên, tấn công sau vạch 3m như một chủ công thực thụ…
Giải bóng chuyền nữ quốc tế - VTV Bình Điền Cup lần 5 năm 2011: Gánh nặng thủ lĩnh

Sở trường của Nguyễn Thị Ngọc Hoa là phụ công, tức là đánh nhanh, gây bất ngờ và đột biến trong lối chơi của VTV Bình Điền Long An. Thế nhưng, ở giải lần này, cô thường xuyên phải đổi vai khi tấn công biên, tấn công sau vạch 3m như một chủ công thực thụ…

Vừa đánh vừa kèm đồng đội

Ngọc Hoa thuộc diện tài năng hiếm có của bóng chuyền Việt Nam. Chiều cao trên 1m80 hoàn toàn có thể biến cô trở thành một chủ công đáng sợ trong đội hình của đội bóng Long An. Thế nhưng Hoa chọn cách khác, sắm vai một phụ công, và đã rất thành công ở cả CLB VTV BĐLA lẫn ĐTQG. Di chuyển nhanh nhẹn, kỹ năng dứt điểm khéo và hiểm hóc giúp Ngọc Hoa khẳng định được vai trò đặc biệt quan trọng của mình.

Ngọc Hoa từng từ chối nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển hơn nữa ở các đội bóng hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á, để ở lại cống hiến cho bóng chuyền Long An, dù theo nhiều người, như thế là hơi dại dột ở thời buổi kinh tế thị trường này. Vì lẽ đó, Hoa càng được đánh giá cao!

Ngọc Hoa (9) với cú bỏ nhỏ trước hàng rào chắn của đội VietsovPetro.

Ngọc Hoa (9) với cú bỏ nhỏ trước hàng rào chắn của đội VietsovPetro.

VTV Bình Điền Cúp 2011 mới chỉ đi qua 1/3 chặng đường, nhưng nỗi lo về nhân sự đang lớn dần đối với HLV Lương Khương Thượng. Giải đấu này không quan trọng đến mức ông phải bạc đầu âu lo, bởi một mùa bóng dài phía trước mới là thách thức đáng kể. Và nếu chỉ còn biết trông chờ vào Ngọc Hoa, đội bóng Long An chắc chắn lâm nguy. Thành ra, giải đấu này vừa là dịp ông Thượng thử thách vai trò thủ lĩnh của Ngọc Hoa, vừa là cơ hội để Hoa kèm cặp các đàn em trưởng thành hơn.

Gánh nặng thủ lĩnh

HLV Lương Khương Thượng buộc phải dồn hết kỳ vọng vào Ngọc Hoa, sau khi đội trưởng Đinh Thị Diệu Châu phải tạm dừng thi đấu để lo chuyện gia đình. Đúng là cũng không thể chọn ai khác ngoài Ngọc Hoa khi vắng Diệu Châu. Hai tài năng của bóng chuyền nữ Long An xuất hiện cùng thời, cùng có sức ảnh hưởng đặc biệt đến phong độ và thành tích của VTV BĐLA. Có thể, chất thủ lĩnh ở Hoa chưa thể hiện rõ rệt như đồng đội Diệu Châu từng có, nhưng trong bối cảnh thiếu thốn đủ thứ thế này, ông Thượng không trông cậy vào Ngọc Hoa thì chẳng thể chọn ra ai khác.

Ngọc Hoa vẫn năng nổ, vẫn là người kết thúc những pha bóng quyết định cho VTV BĐLA, tuy nhiên, sức một mình Hoa chưa đủ để vực dậy cả đội bóng, đặc biệt là về chuyên môn. Người ta có thể nhận ra điều đó trong trận đấu giữa VTV BĐLA và VietsovPetro. Ngọc Hoa mệt nhoài trong vai một thủ lĩnh, mệt hơn vì phải thay đổi vị trí chiến thuật để đội bóng tròn trịa hơn, bởi những đồng đội quanh cô hoặc còn quá non kinh nghiệm, hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu khắt khe về đấu pháp mà HLV Lương Khương Thượng đặt ra. Chính vì thế, ngay cả khi có thêm chủ công Amporn Hyapha (Thái Lan) giúp sức, gánh nặng trên vai đội trưởng Ngọc Hoa vẫn không hề thuyên giảm. Đấy chắc chắn là điều mà đội bóng Long An quan ngại nhất khi bước vào mùa giải 2011.

THANH LÂM

------------------------------------------------------------------------

Ngày thi đấu thứ 3 (10-1): Lopburi bây giờ mới mạnh

Có đến 4 tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia Thái Lan xuất hiện trong đội hình, CLB Lopburi từ thế yếu đã bất ngờ mạnh lên và trở thành tâm điểm của ngày thi đấu hôm qua. Cách xử lý dày dạn và đầy khéo léo trên lưới của Rattanaporn (3), Pyiamas (13) hay Sumalai (9) đã giúp đội bóng Thái Lan giành chiến thắng khá thuyết phục trước đội tuyển Australia với tỷ số 3-0 (25/16, 25/17 và 25/13), thắp lại hy vọng giành vé đi tiếp vào vòng bán kết.

HLV đội Lopburi chỉ đạo các cầu thủ trong trận gặp tuyển Australia.

HLV đội Lopburi chỉ đạo các cầu thủ trong trận gặp tuyển Australia.

Trong khi đó, đội chủ giải VTV Bình Điền Long An đã phải nếm trải thất bại đầu tiên trước đối thủ khó chịu VietsovPetro. Mặc dù đã có thêm sự phục vụ của chủ công Amporn Hyapha (14) đến từ Thái Lan, nhưng khá nhiều vị trí của VTV BĐLA hôm qua đã chơi chưa đúng sức mình. Trong khi đó, các miếng tấn công của VietsovPetro luôn rất đa dạng và nguy hiểm nhờ vào khả năng tổ chức thông minh của cây chuyền 2 Huyền Thanh cùng các chủ công Lê Kim Nhung (12), Katya (15) và phụ công Trà Giang (8). Thắng VTV BĐLA 3-2 (25/23, 19/25, 25/13, 15/25 và 15/11), đội bóng ngành dầu khí tiếp tục tạo nên thế bám đuổi căng thẳng với ứng cử viên vô địch Thông tin Liên Việt Bank.

Lịch thi đấu ngày hôm nay (11-1):
- 15 giờ: ĐH Thiên Tân - VTV BĐLA
- 17 giờ: Trẻ Giang Tô - Australia
- 19 giờ: Lopburi - VietsovPetro

T.L

Tin cùng chuyên mục