Giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 11 năm 2017: Chiến thắng tuyệt vời!

Giữa một bầu không khí cuồng nhiệt và đầy cảm xúc của hơn 3.000 khán giả có mặt trên các khán đài Nhà thi đấu Tây Ninh, các cô gái VTV Bình Điền Long An thi đấu như “lên đồng”, tra tấn CLB 4.25 Triều Tiên trong suốt 3 ván đấu để đoạt lấy tấm vé chơi trận chung kết…
Chủ công Thanh Thúy là người ghi điểm nhiều nhất trận đấu.
Chủ công Thanh Thúy là người ghi điểm nhiều nhất trận đấu.
Chủ công Jong Jin Sim, người đã chơi hay nhất đội bóng Triều Tiên suốt từ đầu giải đến giờ ngỡ ngàng. Cô và các đồng đội thậm chí không hiểu điều gì đang xảy ra. Vốn dĩ, sức mạnh của đội bóng này như triều dâng, cuốn phăng ứng cử viên Bangkok Glass để chiếm lấy ngôi nhất bảng B và 1 suất đấu bán kết.
Giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 11 năm 2017: Chiến thắng tuyệt vời! ảnh 1 Jong Jin Sim (phải) nản trước hàng chắn VTV Bình Điền Long An.
 Thế nhưng, cô bất lực trước các tay chắn và khả năng phòng thủ tuyệt vời của VTV Bình Điền Long An, đội chủ giải là tác nhân chính tạo nên những cảm xúc thăng hoa cho người xem trong buổi tối 29-4. Ngọc Hoa giống như cái bóng đeo bám không chịu rời Jong Jin Sim. Chính những pha chắn bóng của Hoa và các đồng đội đã khiến nữ chủ công hàng đầu châu Á chùn tay, không “bay lượn” được giống như từng tra tấn các đối thủ ở vòng bảng. Quanh Jong Jin Sim, mọi ánh mắt của đồng đội, của cả Ban huấn luyện cũng thảng thốt và dường như họ không lý giải nổi lý do vì sao đối thủ lại xuất thần đến thế. Họ bức xúc khi cho rằng các trọng tài đã thiếu công bằng trong nhiều tình huống nổi còi. Thế nhưng, ai cũng hiểu, khi các cô gái Triều Tiên bị dồn vào chân tường, họ cần một lối thoát và phản ứng như thế cũng là điều dễ hiểu…
Hôm qua, HLV Nguyễn Quốc Vũ đã chính xác khi thay đổi đội hình, kéo Ngọc Hoa khỏi vị trí phụ công để chơi đối chuyền, chủ yếu bám chắn Jong Jin Sim và ông Vũ đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Trách nhiệm ghi điểm đặt lên vai của chủ công trẻ Trần Thị Thanh Thúy, của ngoại binh Wilavan và mũi đánh nhanh Tuyết Hoa. Tất cả đã làm quá xuất sắc, từ chuyền 1, tổ chức tấn công cho đến thiết lập hàng chắn và phòng thủ hàng sau. Đấy là những chất liệu tạo nên một VTV Bình Điền Long An dũng mãnh và lì lợm, điều thật hiếm thấy trong vài mùa trở lại đây. Sự lì lợm đó còn thể hiện trong từng pha bay người cứu bóng, phòng thủ hàng sau của libero Kim Liên, một trong những chiến binh thực sự trong trận đấu tối qua. Trong ánh mắt của Kim Liên, của các đồng đội của cô là một tinh thần quả cảm, là khát vọng chiến thắng đến cháy bỏng. Lâu lắm rồi, VTV Bình Điền Long An mới lại khiến người ta phải thổn thức, phải nức nở vì mình như thế…
Giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 11 năm 2017: Chiến thắng tuyệt vời! ảnh 2 Chiến thắng thuyết phục cho các cô gái VTV Bình Điền Long An 
Ảnh: Dũng Phương
 Đến những khán giả Tây  Ninh thậm chí còn không chịu rời Nhà thi đấu vì họ muốn nán lại để cùng hưởng chung cảm giác chiến thắng với các cô gái VTV Bình Điền Long An. Họ đã đặt niềm tin và tình yêu của mình không hề nhầm chỗ, bởi lẽ tối qua, tất cả đã được thưởng thức một trong những trận đấu hay nhất của Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 11.
Chủ công Thanh Thúy không kìm được nước mắt, nhiều đồng đội quanh cô cũng nghẹn ngào sau khi đã siết chặt tay nhau bước vào trận đấu đầy gian truân. Có lẽ, đây mới là mộ trong những khoảnh khắc mà Thúy không thể quên trong sự nghiệp của mình. Cô gái trẻ ấy chính là người ghi điểm nhiều nhất của trận bán kết tối qua, theo cách không thể ấn tượng hơn. VTV Bình Điền Long An tiến vào trận chung kết bằng chiến thắng thuyết phục, và đối thủ của họ, Bangkok Glass đã trở nên e dè khi nhìn đối thủ. Nếu họ lỡ nhịp trong cuộc chiến cuối cùng, đội chủ giải VTV Bình Điền Long An thậm chí sẽ “nuốt chửng” họ như cái cách mà thầy trò HLV Nguyễn Quốc Vũ đã làm với đội bóng 4.25 Triều Tiên…
Lịch thi đấu ngày cuối (30-4)

-16 giờ, tranh hạng 3: CLB 4.25 Triều Tiên – Vân Nam (Trung Quốc) VTV9, VTV5, TTTV, HTV Thể Thao, Truyền hình Tây Ninh trực tiếp.

-20 giờ, chung kết: VTV Bình Điền Long An – Bangkok Glass (Thái Lan) VTV9, VTV5, TTTV, HTV Thể Thao, Truyền hình Tây Ninh trực tiếp.
THANH LÂM
 Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng ban giám sát giải: Bangkok Glass rất mạnh

°PV: Ông có thể đánh giá về chất lượng chuyên môn các đội bóng tham dự giải lần này?
- Ông Nguyễn Văn Hùng: Tôi khẳng định rằng giải lần thứ 11 này có chất lượng chuyên môn tốt nhất trong số những giải đã tổ chức. Chưa kể, các đội bóng tham dự cũng mạnh nhất so với 10 mùa giải  trước. Cụ thể, 2 đại diện từ Trung Quốc đang tham dự giải các đội mạnh quốc gia. CLB 4.25 Triều Tiên chính là đội tuyển của nước này,  Bangkok Glass từng vô địch Cúp CLB châu Á năm 2015 và trong đội hình có rất nhiều tuyển thủ Thái Lan. Đội Ngân hàng Công thương là nhà đương kim vô địch, Thông tin LVPB và đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An đứng nhất bảng vòng 1 Giải vô địch quốc gia. Và đó cũng là yếu tố chính để tăng sức hấp dẫn của giải đấu so với những năm trước đó.

°Vậy ông có thể cho biết, những vị trí nào tính đến thời điểm này thi đấu tốt nhất ở 8 CLB tham dự giải đấu?

- Phải nói, các VĐV của các đội vào đến bán kết đều rất xuất sắc. Cụ thể là CLB 4.25 Triều Tiên với gương mặt nổi bật Jong Jin Sim và theo số liệu thống kê thì cô chính là người ghi điểm nhiều nhất. Đặc biệt, trong 3 trận gần đây, Jong Jin Sim ghi trên 30% số điểm của toàn đội. Chắc chắn VĐV này sẽ đoạt giải VĐV xuất sắc toàn diện ở giải đấu lần này. Ở vị trí đối chuyền, 2 VĐV nổi bật là đội trưởng Ngọc Hoa của VTV Bình Điền Long An. Trong trận thắng Thông tin LVPB và mới nhất là trận bán kết với CLB 4.25 Triều Tiên, công của Ngọc Hoa là rất lớn. Ngoại binh Jutarat (Thái Lan) luôn thi đấu máu lửa và là linh hồn của đội Bangkok Glass ở những thời khắc khó khăn. VĐV chuyền hai Pornpun của Bangkok Glass luôn có những đường chuyền thoát khỏi sự đeo bám của hàng chắn đối phương. Phụ công Pleumjit vẫn giữ phong độ và đang nằm trong đội hình chính của tuyển Thái Lan.

°Ông có thể dự đoán đội nào lên ngôi vô địch ở giải đấu năm 2017 này?

- Bangkok Glass và VTV Bình Điền Long An xứng đáng vào chung kết vì họ đang đạt điểm rơi rất tốt. Tuy nhiên, đội bóng của Thái Lan đã vươn đến tầm châu lục, lại sở hữu hàng tấn công rất mạnh và hàng thủ linh hoạt, nên có phần nhỉnh hơn so với đội chủ giải ở trận đấu cuối cùng. Nhưng nên nhớ, bóng chuyền vẫn luôn ẩn chứa những bất ngờ…

DŨNG PHƯƠNG (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục