Giả bộ ngây thơ?

Người Tây Ban Nha vẫn tin họ sẽ đi một mạch đến trận chung kết - tức là họ sẽ vượt qua Pháp đêm nay. Vẫn tin, dù họ chưa bao giờ thắng Pháp một trận nào trong các giải đấu lớn (5 trận thua, 1 trận hòa). Vẫn tin, dù hậu vệ phải Alvaro Arbeloa - một anh chàng bị chỉ trích tơi bời sau trận thắng Croatia - từng “lỡ miệng” đánh giá Pháp có thể trở thành đối thủ mạnh thứ nhì ở EURO này.
Giả bộ ngây thơ?

Người Tây Ban Nha vẫn tin họ sẽ đi một mạch đến trận chung kết - tức là họ sẽ vượt qua Pháp đêm nay. Vẫn tin, dù họ chưa bao giờ thắng Pháp một trận nào trong các giải đấu lớn (5 trận thua, 1 trận hòa). Vẫn tin, dù hậu vệ phải Alvaro Arbeloa - một anh chàng bị chỉ trích tơi bời sau trận thắng Croatia - từng “lỡ miệng” đánh giá Pháp có thể trở thành đối thủ mạnh thứ nhì ở EURO này.

Nhiều người nói Pháp thua Thụy Điển 0-2 là bởi họ chủ động chọn Tây Ban Nha làm đối thủ ở tứ kết. Cũng có thể như thế. Nhưng thực ra thì Tây Ban Nha mới là… chủ động hơn. Họ đã đóng quân, đã sắp xếp yên nơi ấm chỗ ở Donetsk (Ucraina) chờ người Pháp tới.

Ở đó, nhà cầm quân Vicente del Bosque đã khéo léo nhắc nhở mọi người chung quanh rằng ai thích chọn Tây Ban Nha thì chọn, nhưng nên nhớ một điều là nếu tính đến hết vòng đấu bảng thì chẳng có bất cứ đội Pháp, Đức, Italia hay đội Anh nào sút nhiều hơn, ghi nhiều bàn hơn và để lọt lưới ít hơn đội Tây Ban Nha của ông.

Cũng ở đó, nhiều cầu thủ Tây Ban Nha sau khi đi chơi bowling về đã quây quần xung quanh chiếc TV, xem đội Pháp bị những cú sút thần kỳ của Ibrahimovic hành hạ. Kết luận của họ: Hóa ra gặp Pháp hay hơn gặp Anh. Cho dù Pháp là “đối thủ rắc rối nhất” ở bảng D thì gặp họ vẫn… đỡ rắc rối hơn gặp Anh. Đỡ là bởi Pháp ít phòng ngự hơn Anh, gặp Pháp dễ có nhiều khoảng trống để hoạt động hơn gặp Anh. Những anh chàng Tây Ban Nha có kinh nghiệm Premier League tin như vậy.

Không những thế, gặp đội Pháp cũng sẽ có nhiều thứ thôi thúc chiến đấu hơn là gặp Anh. Thí dụ tỷ số 1 hòa và 5 thua trước người Pháp ở các kỳ EURO/World Cup như đã nêu trên vậy! Hoặc như một vụ khác, gần đây hơn: Truyền hình Pháp đùa cợt rằng thành công nói chung của thể thao Tây Ban Nha đang được xây dựng trên… doping. Chỉ là đùa, nhưng đội Tây Ban Nha và người Tây Ban Nha chắc chắn sẽ ghim cái kiểu đùa không vui ấy ít nhất cho đến khi bắt đội Pháp phải trả giá.

Torres (trái) trong trận giao hữu với Pháp hồi tháng 3-2010.

Torres (trái) trong trận giao hữu với Pháp hồi tháng 3-2010.

o 0 o

Còn dư luận Pháp đang hướng tới trận gặp Tây Ban Nha như thế nào? Ừ thì ít ra Pháp cũng đã thắng được trận đầu tiên (thắng Ucraina 2-0) trong khuôn khổ một giải đấu lớn kể từ World Cup 2006. Tức là có một chút vỗ về. Nhưng ngược lại, có… nhiều chút tức giận với trận thua Thụy Điển 0-2 ở lượt đấu cuối bảng D. Một trận thua rời rạc, đáng hổ thẹn, cho thấy “đội Pháp mới của Laurent Blanc khó mà vươn lên tầm đội Pháp vĩ đại đã vô địch France 98 và EURO 2000”.

Một số cầu thủ Pháp tất nhiên đã chống chế. Họ liên tục chống chế trong mấy ngày này. Họ bảo rằng nhờ… thua Thụy Điển nên gặp Tây Ban Nha dễ đá hơn gặp đội Italia. Như Benzema chẳng hạn. Chàng tiền đạo của Real (đêm nay sẽ đối đầu nhiều đồng đội ở Real) nói: “Gặp Tây Ban Nha, chúng ta sẽ có khoảng trống. Họ thích tấn công từ tuyến dưới, nhưng họ có một số điểm yếu và chúng ta sẽ làm được một điều gì đó”.

Tuy nhiên, bất kể những Benzema, Ribery hay Nasri ấy nói gì, giới mộ điệu Pháp và giới truyền thông Pháp vẫn phán một câu rằng chỉ vô vọng thôi. Nào “Tây Ban Nha là rào cản lớn nhất”. Nào “Tây Ban Nha là thách thức nặng nề nhất trong mọi thách thức”. Nào “Tây Ban Nha là đội bóng chơi hay nhất hành tinh”. Còn đội Pháp chỉ như “một bầy trẻ hoảng sợ” và “vẫn còn là một đội bóng không có óc”. Tờ L’Equipe phán một câu: “Một đội bóng thiếu sáng tạo trong tấn công và ngây ngô khi phòng ngự”.

Thế đấy, đội Pháp bị “dìm hàng”… dễ sợ thật! Nhưng sao vậy nhỉ! Tại sao không một ai đặt lại câu hỏi là lý do gì thắng Ucraina hay như thế mà chỉ sau 4 ngày đã “dở” như thế. Tại sao không một ai tìm hiểu xem thầy trò Laurent Blanc có thật là dở như thế hay chỉ… giả bộ ngây thơ thôi?

Hưng Nguyên

Cựu HLV đội tuyển Anh, ông Fabio Capello dự đoán Tây Ban Nha sẽ vào chung kết. Điều đó có nghĩa là Tây Ban Nha sẽ vượt qua Pháp ở trận tứ kết đêm nay và… hạ luôn người chiến thắng của cặp đấu Anh - Italia ở bán kết. Capello nói: “Tây Ban Nha là đội bóng chơi đẹp mắt nhất, ngay cả khi họ thiếu một cái gì đó trong khâu tấn công - thiếu một cầu thủ như Messi. Nhìn chung, tôi đánh giá Tây Ban Nha và Đức thể hiện trình độ vượt trội hơn số còn lại”.

N.Q.

Tin cùng chuyên mục