Gà nhà đá nhau

Chiều qua (13-8), VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc đã về đích ở vị trí thứ 48/61 VĐV thi đấu chung kết cự ly 20km đi bộ nữ tại giải vô địch điền kinh thế giới 2013 (đang diễn ra ở Mátxcơva, Nga). Phúc đạt chỉ số thành tích 1 giờ 36 phút 27, kém hơn thành tích của chính cô đạt được ở giải vô địch châu Á 2013 hồi đầu năm (1 giờ 35 phút 26). Hơi tiếc một chút vì nếu được chuẩn bị kỹ hơn, cô gái gốc Đà Nẵng đã có thể xác lập kỷ lục cá nhân mới.

Chiều qua (13-8), VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc đã về đích ở vị trí thứ 48/61 VĐV thi đấu chung kết cự ly 20km đi bộ nữ tại giải vô địch điền kinh thế giới 2013 (đang diễn ra ở Mátxcơva, Nga). Phúc đạt chỉ số thành tích 1 giờ 36 phút 27, kém hơn thành tích của chính cô đạt được ở giải vô địch châu Á 2013 hồi đầu năm (1 giờ 35 phút 26). Hơi tiếc một chút vì nếu được chuẩn bị kỹ hơn, cô gái gốc Đà Nẵng đã có thể xác lập kỷ lục cá nhân mới.

Tuy nhiên, việc được tham dự sân chơi hàng đầu thế giới này cũng có thể coi là dấu mốc quan trọng đối với Thanh Phúc, và không phải ai cũng biết chỉ suýt chút nữa thôi, Phúc đã mất cơ hội tham dự giải vô địch, chỉ vì mối bất hòa giữa bộ môn điền kinh quốc gia và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Nếu không có sự can thiệp của Tổng cục TDTT hồi tháng 6, chỉ đạo bộ môn phải đăng ký cho VĐV gốc Đà Nẵng vừa giành HCB châu Á, thì cơ hội được tranh tài cùng những VĐV hàng đầu thế giới ở cự ly 20km đi bộ của Thanh Phúc đã tiêu tan.

Màn tranh cãi của 2 cơ quan kể trên khiến Thanh Phúc rơi vào trạng thái lo lắng trong một thời gian, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tập huấn sau đó, đến mức cô từng thổ lộ vì quỹ thời gian chuẩn bị còn lại quá ngắn, mong giới mộ điệu điền kinh thông cảm nếu như thành tích đạt được ở giải VĐTG 2013 không tốt.

Lâu nay, mối quan hệ giữa người đứng đầu bộ môn điền kinh thuộc Tổng cục TDTT và ông Tổng thư ký của Liên đoàn Điền kinh quốc gia vốn không tốt đẹp gì, mà theo dân trong nghề, chủ yếu bộ môn hay làm khó liên đoàn trong chiến lược xây dựng lực lượng VĐV ngắn hạn, dài hạn, chuẩn bị các mục tiêu SEA Games, Asian Games, Olympic…

Chưa từng có sự thiện chí xuất hiện trong mối quan hệ đó, thế nên mới xảy ra cớ sự bộ môn điền kinh chỉ có 1 VĐV là Đỗ Thị Thảo dự Asian Grand Prix 2013, trong khi BTC giải châu lục mời đến 8 VĐV hàng đầu. Sự việc này khiến Liên đoàn Điền kinh Việt Nam bị BTC giải phạt tiền, đồng thời cảnh cáo mùa giải mới có thể sẽ không mời VĐV dự tranh.

Bên nỗ lực vì phong trào điền kinh, bên khiến tiến trình phát triển đi chậm lại. Rõ ràng, các HLV, VĐV là những người chịu thiệt thòi nhất. Họ dày công tập luyện, đổ mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu trên đường chạy nhưng luôn cảm thấy hồi hộp cho tương lai của mình trước tình cảnh “gà nhà đá nhau”.

LÊ HÙNG

Tin cùng chuyên mục