Đua xe F1: Ricciardo lên ngôi ở Shanghai, Verstappen lại sắm vai “Mad Max”

Chẳng phải Sebastian Vettel của Ferrari, cũng không phải Lewis Hamilton của Mercedes, người giành chiến thắng ở Chinese Grand Prix 2018 lại là một cái tên “nằm ngoài dự đoán”, nhưng có thể hiểu được – tay đua người Australia Daniel Ricciardo. Trong khi đó, Max Verstappen lại sắm vai “Mad Max” khi gây hại cho một ứng viên bằng màn qua mặt rất ẩu tả của mình…
Niềm vui chiến thắng của Daniel Ricciardo
Niềm vui chiến thắng của Daniel Ricciardo

Trong chặng đua mà Vettel là người có lợi thế nhất khi giữ vị trí số 1 trên vạch xuất phát, Ricciardo đã thi đấu cực kỳ hay ho. Tay đua người Úc đã giành được chiến thắng chặng thứ 6 trong sự nghiệp của mình sau khi hoàn tất 56 vòng đua ở đường đua Shanghai International Circuit (Shanghai) với thành tích là 1 giờ 35 phút 36 giây 380. Xếp trên 2 tay đua người Phần Lan, lần lượt là Valtteri Bottas (Mercedes) và Kimi Raikkonen (Ferrari) với khoảng cách +8 giây 894 và +9 giây 367.

Đua xe F1: Ricciardo lên ngôi ở Shanghai, Verstappen lại sắm vai “Mad Max” ảnh 1 Xe của Ricciardo trên đường đua 
Nói chung, với các chuyên gia, đây là một kết quả “vừa bất ngờ, vừa không có nhiều bất ngờ. “Bất ngờ” là vì, ai cũng nghĩ đây sẽ là cuộc chiến tay đôi giữa Hamilton, người có thành tích đua tập rất tốt, với Vettel, người có thành tích tốt nhất vòng đấu loại; và dư luận cũng cho rằng, sau 2 chiến thắng đầu tay của Ferrari, đây là lúc để Mercedes "trả đòn". Dù vậy, những màn đua tốc độ “quá nhanh và quá nguy hiểm” gần đây của Ricciardo cũng khiến người ta phải có chút dè chừng tay đua của Red Bull, và hôm nay anh đã chứng tỏ, hãy thôi qua tập trung vào Vettel và Hamilton, vì trên đường đua, vẫn còn “những người khác”.

“Thật là không thể tin nổi”, Ricciardo hạnh phúc cho biết: “Chúng tôi thật sự nghĩ rằng chúng tôi đã phải xuất phát từ phía sau, chỉ 24 tiếng đồng hồ trước, để rồi bây giờ, chúng tôi kết thúc ở phía trước, ngay tại đây, ngay vào lúc này. Cái môn thể thao này… thật là điên rồ! Mới một tuần trước, cái đầu của tôi vẫn còn rất tối tăm sau 2 chặng đua. Thất vọng với môn đua xe F1, thất vọng với tất cả những biến số liên quan đến môn đấu này (mới ở Bahrain hồi tuần trước, cả 2 tay đua của Red Bull là Ricciardo và Verstappen đều phải bỏ cuộc, người đua nhiều nhất mới đến được vòng đua thứ 3). Đôi khi, tôi tự hỏi bản thân, tại sao lại chọn môn thể thao này, vì có quá nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nó khiến bạn thất vọng và đau đớn, rất nhiều lần như vậy. Nhưng khi bạn có một ngày tuyệt vời như thế này, nó có giá trị gấp 50 lần so với khoảng thời gian thất vọng tại Bahrain”.

Đua xe F1: Ricciardo lên ngôi ở Shanghai, Verstappen lại sắm vai “Mad Max” ảnh 2 Ricciardo (giữa) cùng với bottas (trái) và Raikkonen - 3 người giành chiến thắng ở Shanghai
Ricciardo đã thay bộ lốp mềm khi còn 23 vòng đua nữa. Ở thời điểm đó, Bottas vẫn đang dẫn đầu đoàn đua còn Vettel đang tỏ ra khá chật vật nhưng cũng vẫn nằm ở tốp đầu. Ricciardo sau đó đã vượt qua Raikkonen trước khi vượt qua cả người đồng đội Verstappen, kẻ đang nỗ lực tấn công Hamilton một cách khá “man dại”. Ricciardo sau đó qua mặt luôn cả Hamilton, Vettel và cuối cùng là cả Bottas. Ricciardo thậm chí còn không chắc bộ lốp của mình có “tồn tại” đến cuối chặng hành trình hay là không. Nhưng rồi anh đã chiến thắng!

Trong một biến cố rất đáng chú ý, Verstappen tiếp tục sắm vai “chuyên gia phá hoại”, hay thậm chí xứng đáng nhận được cái biệt danh là “Mad Max” ("Max điên", một nhân vật đua xe điên khùng tên Max ở trong bộ phim cùng tên của điện ảnh Australia) khi đâm vào xe của Vettel trong một nỗ lực qua mặt rất nguy hiểm. Tay đua mới tuần trước thôi bị Hamilton chửi là “Đồ ngu!” thì lần này đã phá hoại một đại kình địch của tay đua người Anh. BTC đã trừ 10 giây với hành vi vượt mặt nguy hiểm của Max, nếu không, anh đã hoàn tất chặng đua trong tốp 4…

Đua xe F1: Ricciardo lên ngôi ở Shanghai, Verstappen lại sắm vai “Mad Max” ảnh 3 Mad Max đang có những pha qua mặt điên khùng trong mùa này
Tuy vậy, ngay sau khi chặng đua ở Shanghai kết thúc, “Mad Max” đã đến xin lỗi Vettel và Vettel đã tỏ ra “cao thượng” hơn Hamilton rất nhiều: “Cậu ấy đã đến gặp tôi ngay sau khi chặng đua kết thúc. Cậu ấy nhận ra, cậu ấy mắc phải một sai lầm. Tôi nói với cậu ấy: “Nhìn xem, các chặng đua phía trước còn rất nhiều và rất dài, mà cậu thì lại quẳng đi cơ hội hoàn tất màn trình diễn trong tốp dẫn đầu. Cậu ấy may mắn khi vẫn có thể tiếp tục thi đấu, và tôi cũng vậy, nhưng vượt mặt như vậy liệu có cần thiết không?”. Tôi nghĩ, cậu ấy đã hiểu ra vấn đề”.

Kết quả Chinese Grand Prix 2018

1-Daniel Ricciardo (Australia, Red Bull): 1 giờ 35 phút 36 giây 380

2-Valtteri Bottas (Phần Lan, Mercedes): +8,894 giây

3-Kimi Raikkonen (Phần Lan, Ferrari): +9, 637 giây

4-Lewis Hamilton (Anh quốc, Mercedes): +16,985 giây

5-Max Verstappen (Hà Lan, Red Bull): +20,436 giây

6-Nico Hulkenberg (Đức, Renault): +21,052 giây

7-Fernando Alonso (Tây Ban Nha, McLaren): +30,639 giây

8-Sebastian Vettel (Đức, Ferreri): +35,286 giây

9-Carlos Sainz Jr (Tây Ban Nha, Renault): +35,763 giây

10-Kevin Magnussen (Đan Mạch, Haas-Ferrari): +39,594 giây

Bảng tổng xếp hạng

1-Sebastian Vettel (Đức, Ferrari): 54 điểm

2-Lewis Hamilton (Anh quốc, Mercedes): 45 điểm

3-Valtteri Bottas (Phần Lan, Mercedes): 40 điểm

4-Daniel Ricciardo (Australia, Red Bull): 37 điểm

5-Kimi Raikkonen (Phần Lan, Ferrari): 30 điểm

Tin cùng chuyên mục