Việc thầy trò đội tuyển khá lặng lẽ, bình thản sau chiến thắng trước Lào cũng là điều dễ hiểu. Bởi điều mà ông Park e ngại nhất là tinh thần cầu thủ dễ “bay” lên cao sau khi vượt qua đối thủ yếu như Lào, từ đó dễ lâm vào cảm giác tự mãn thì sẽ rất khó trước đối thủ nhiều kinh nghiệm như Malaysia.
Thuận lợi cho thầy trò đội tuyển Việt Nam là có ngày nghỉ nhiều hơn (Malaysia ra sân thi đấu trận 2 vào tối 12-11), cũng như thi đấu trên sân nhà. Nhưng điều chủ yếu trong trận này chính là chuyện tâm lý. Lứa cầu thủ trong tay ông Park hiện nay đã được trui rèn qua nhiều giải quốc tế từ đầu năm.
Nhưng những thành công trên đến từ các tuyến trẻ chứ chưa có nhiều điều kiện “va đập” với các đối thủ mạnh với thực lực là đội tuyển quốc gia. Mà những Malaysia, Indonesia, Singapore và nhất là Thái Lan mới là những đối thủ trọng yếu, ở giải đấu quan trọng không kém là AFF Cup – sân chơi mà bóng đá Việt Nam vốn từng chia tay nhiều HLV sau khi thất bại ra về.
Từ những kinh nghiệm của các HLV tiền nhiệm, ông Park càng tỏ ra dè dặt hơn sau trận thắng Lào, và cố gắng kìm cầu thủ mình ở yên dưới… mặt đất, bởi chỉ cần 1 cú sẩy chân trước Malaysia thì thì hình sẽ trở nên xấu ngay. Nhất là vừa xuất hiện đối thủ thứ 3 khó chịu không kém cạnh, đó là Myanmar.
Dưới đây là những hình ảnh tập luyện của đội trong ngày 12-11…