Đo lòng người

Bầu Thụy tuyên bố cất Tấn Trường, Đình Luật trên khán đài, trong khi trao cơ hội cho Văn Quyến. “Thằng béo” sẽ có tên trong danh sách dự bị của Sài Gòn FC, sẵn sàng vào sân…
Đo lòng người

Bầu Thụy tuyên bố cất Tấn Trường, Đình Luật trên khán đài, trong khi trao cơ hội cho Văn Quyến. “Thằng béo” sẽ có tên trong danh sách dự bị của Sài Gòn FC, sẵn sàng vào sân…

Văn Quyến không còn là sát thủ đáng sợ tại V-League. Nhưng cái tên ấy vẫn là sự hoài vọng quá khứ, vì vậy, bất cứ lúc nào cũng rất “hot”. Cũng vì thế, bản hợp đồng mượn Văn Quyến từ SLNA, nếu xét khía cạnh chuyên môn thì sự chờ đợi là dấu hỏi to tướng, nhưng trên khía cạnh thương hiệu thì đó là phi vụ thành công của Sài Gòn FC. Nó tô vẽ thêm cho vẻ hào nhoáng, ầm ĩ theo đúng tính cách của Sài Gòn FC.

Văn Quyến sẽ được Sài Gòn FC trao cơ hội để khẳng định lại mình. Ảnh: T.H

Văn Quyến sẽ được Sài Gòn FC trao cơ hội để khẳng định lại mình. Ảnh: T.H

Quyến “béo” được trao cơ hội ra sân, trong khi những tuyển thủ chất lượng hàng đầu như Tấn Trường, Đình Luật phải làm khán giả bất đắc dĩ. Đấy là một nghịch lý, nhưng đủ cho thấy thế-thời, thời-thế ở đội bóng của bầu Thụy. Mặt khác, trong hoàn cảnh Sài Gòn FC là tâm điểm chú ý với nghi án tiêu cực của Tấn Trường, Đình Luật, việc trao cơ hội cho một cầu thủ từng “nhúng chàm” như Văn Quyến, kể cũng lạ lẫm.

Dẫu sao, không gây scandal, không gây ầm ĩ thì không phải là đội bóng của bầu Thụy. Có người chỉ ra rằng, bản hợp đồng mượn Văn Quyến từ SLNA về Sài Gòn FC chỉ là bước đệm. Và nửa mùa bóng còn lại chính là màn show hàng của Văn Quyến, với tài thao diễn, nhào nặn của GĐĐH Trần Tiến Đại.

Văn Quyến cần một cơ hội để thoát cảnh người thừa ở SLNA. Cơ hội ấy đã đến khi Sài Gòn FC chìa cánh tay, nhưng chưa hẳn không có sự thực dụng từ phi vụ ấy.

Lòng người trắng hay đen?

Gia Minh

Tin cùng chuyên mục