Đè bẹp Huyền thoại Bayern 5-0: Huyền thoại Manchester United được yêu cầu về đá… Premier League

Màn trình diễn ấn tượng của đội Huyền thoại Manchester United 1999 trước đội Huyền thoại Bayern Munich, dưới sự “lược trận” của Sir Alex Ferguson, trận đấu thuộc khuôn khổ kỷ niệm 20 năm "cú ăn 3" và chung kết Champions League mùa giải 1998-1999 của MU, đang là đề tài bàn tán sôi nổi của giới mộ điệu bóng đá suốt từ đêm qua.

Huyền thoại Manchester United - Huyền thoại Bayern Munich 5-0
Huyền thoại Manchester United - Huyền thoại Bayern Munich 5-0

Huyền thoại Man United, với màn trình diễn đẹp vô song, khiến khán giả lớn tuổi gợi nhớ lại về màn trình diễn thần kỳ của chính họ năm nào – khi 20 năm trước, những chàng trai lúc đó còn rất, rất trẻ, cũng trong màu áo đỏ lửa, đã lội ngược dòng nước ngược, đánh bại Bayern trong 5 phút cuối cùng của trận chung kết, nhờ các pha lập công của Teddy Sheringham (phút 90+1) và Ole Gunnar Solskjaer (phút 90+3)…

Solskjaer, giờ vẫn còn “bén nhọn” như ngày xưa, không giống sự bế tắc và thiếu sắc sảo của các học trò của ông trên sân, là người mở tỷ số trận đấu, sau một pha đập nhả - dàn xếp hoàn hảo, cũng mượt mà như lối đá một chạm hồi 20 năm trước, được khởi xướng từ một David Beckham vẫn còn quá điển trai.

Bóng từ chân của Beckham, đến chân của Dwight York, York sau một pha dứt điểm không đánh bại được thủ môn đối phương, đã… đánh gót điệu nghệ cho Jesper Blomqvist, để ông này đệm bóng nhẹ nhàng cho HLV trưởng đương nhiệm của MU, và “Gã sát thủ có gương mặt vẫn… trẻ thơ”, dù năm nay đã 46 tuổi, giữ nguyên sự “bén ngót” trong khả năng săn bàn của mình, dứt điểm cận thành khiến Hans-Jorg Butt phải bất lực.

Tiếp theo đó, lần lượt đến York (bắt vô lê bóng sống đẹp mắt từ đường lật bóng của Blomqvist, Nicky Butt (đệm bóng vào góc xa từ cú căng ngang của Louis Saha), rồi chính Saha (đệm bóng cận thành từ đường chuyền như đặt của Jonathan Greening) và cuối cùng là pha sô lô ngoạn mục của Beckham trước khi dứt điểm vào góc thượng khung thành Huyền thoại Bayern và màn ăn mừng chiến thắng như thể đây vẫn là chung kết Champions League.

Màn trình diễn quá ấn tượng và chiến thắng quá đẹp mắt trước đội hình đầy những hảo thủ năm xưa của Bayern, như là Lothar Matthaus, Stefan Effenberg, Giovane Elber… có thêm Roy Makaay, Ivica Olic, khiến các CĐV bóng đá lớn tuổi - những người may mắn từng có cơ hội xem trực tiếp trận đấu hồi 20 năm về trước - thổn thức.

“Kết quả này cho thấy, MU thắng trận năm xưa không phải là một kết quả nêu tên loài… rùa”, “Hãy triệu tập lại đội hình huyền thoại này, đưa họ về đá Premier League mùa giải năm sau, MU sẽ chắc suất tốp 4, thậm chí vô địch nước Anh”, “Ole vẫn bén nhọn thế kia, sao học trò ông ấy cùn nhụt đến thế?”, “Ơ kìa, có ai nói với ông thần Stam là đây chỉ là trận đấu giao hữu gây quỹ từ thiện hay không, đâu phải trận sống mái hồi 20 năm trước, mà ổng vẫn phi chân ầm ầm như thế”, “Trời ơi, Beckham vẫn quá đẹp trai và vẫn còn rất hay, rất phong cách, Manchester United hãy triệu tập lại anh ấy”… đó là những lời khen tặng dành cho Huyền thoại Man United, một chiến thắng gợi lại cả giai đoạn hào hùng của Quỷ đỏ năm nào.

Hình ảnh của trận đấu
Đè bẹp Huyền thoại Bayern 5-0: Huyền thoại Manchester United được yêu cầu về đá… Premier League ảnh 1
Đè bẹp Huyền thoại Bayern 5-0: Huyền thoại Manchester United được yêu cầu về đá… Premier League ảnh 2
Đè bẹp Huyền thoại Bayern 5-0: Huyền thoại Manchester United được yêu cầu về đá… Premier League ảnh 3
Đè bẹp Huyền thoại Bayern 5-0: Huyền thoại Manchester United được yêu cầu về đá… Premier League ảnh 4
Đè bẹp Huyền thoại Bayern 5-0: Huyền thoại Manchester United được yêu cầu về đá… Premier League ảnh 5
Đè bẹp Huyền thoại Bayern 5-0: Huyền thoại Manchester United được yêu cầu về đá… Premier League ảnh 6
Đè bẹp Huyền thoại Bayern 5-0: Huyền thoại Manchester United được yêu cầu về đá… Premier League ảnh 7

Tin cùng chuyên mục