Đánh trống bỏ dùi

- Cả nước Mỹ đang sôi lên bởi cô sinh viên năm nhất.
Đánh trống bỏ dùi

- Nghe hấp dẫn vậy? 

- Ở tuổi 20, Katie Ledecky - sinh viên năm 1 Đại học Stanford (Mỹ) đã trở thành nữ vận động viên (VĐV) bơi lội xuất sắc nhất trong lịch sử. Cụ thể là vào ngày 26-7, Ledecky giành huy chương vàng (HCV) nội dung bơi 1.500m tự do giải thế giới 2017 tại Hungary. Hiện Ledecky đoạt 12 HCV, vượt kỷ lục 11 HCV của đàn chị đồng hương Missy Franklin (22 tuổi).

- Ông bà có câu: “Tuổi trẻ tài cao” thiệt chẳng sai. 

- Đáng nói, sau khi giành 5 HCV tại Olympic Rio 2016, Ledecky đã gây một bất ngờ.

- Quyết định từ giã đường đua xanh?

- Tào lao! Từ giã thì làm gì có việc giành HCV vừa rồi tại Hungary. Ledecky đã chọn học bổng của Đại học Stanford, thay vì theo con đường VĐV chuyên nghiệp khi không nhận những bản hợp đồng lên đến hàng triệu USD từ các CLB, nhà tài trợ... 

- Với những gì đang có, nếu theo con đường VĐV chuyên nghiệp hẳn Ledecky kiếm bộn tiền? 

- Theo tính toán chuyên gia, cô gái 20 tuổi này có thể kiếm khoảng 5 triệu USD/năm, nhưng lại từ chối để nhận học bổng của Đại học Stanford với 60.000 USD/năm. Đấy là quyết định giống Missy Franklin, vì trước đó cũng từ chối các hợp đồng tài trợ hàng triệu USD để theo học tại Đại học California. 

- Qua những trường hợp vừa nêu, dễ nhận ra nền thể thao của “xứ cờ hoa” có một ưu thế lớn.

- Gì chứ?

- Đó là phần đông VĐV của Mỹ xuất thân từ các trường Đại học. 

- Đúng. Ở Ô-lim-píc, có khoảng 80% số VĐV của Mỹ xuất thân từ các giải đấu thể thao của sinh viên nước Mỹ.

- Nói đến những VĐV tài năng xuất thân từ sinh viên lại ngẫm đến thể thao Việt Nam mà buồn.

- Đem Việt Nam ra so với Mỹ thiệt ngớ ngẩn.

- Chẳng phải so sánh. Điều muốn nói là ở Việt Nam vấn đề thể thao học đường từng nhiều lần xới lên rất dữ, nhưng cũng chỉ là đánh trống bỏ dùi trong lúc nhiều quốc gia khác đã nói là làm, còn làm không được sẽ không nói. Khác nhau là chỗ đó.

Tin cùng chuyên mục