Cúp về phố biển

Sau một ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, Giải bóng đá RFC Miền Nam 2015 đã khép lại với chức vô địch thuộc về tập thể thi đấu xuất sắc và bản lĩnh nhất.

Kết thúc Giải RFC Miền Nam 2015

Sau một ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, Giải bóng đá RFC Miền Nam 2015 đã khép lại với chức vô địch thuộc về tập thể thi đấu xuất sắc và bản lĩnh nhất.

Diễn ra từ 8 giờ sáng Chủ nhật, ngày 6-1,2 tại sân bóng K34 (Quận Tân Bình, TPHCM),  6 đội bóng gồm có: Real Madrid Cần Thơ (RFCCT), Real Madrid Bình Dương (RFCBD), Real Madrid Đồng Nai (RFCDON), Real Madrid Vũng Tàu (RFCVT) và đội chủ nhà Real Madrid Sài Gòn (RFCSG) với 2 đại diện tham gia là Madridista Sài Gòn 1 và Madridista Sài Gòn 2 đã chia thành 2 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt. Kết quả là RFCBD và RFCVT giành 2 vé nhất bảng A, MSG (2) và RFCCT giành 2 vé nhất bảng B lọt vào bán kết.

Ở 2 trận đấu bán kết diễn ra cùng giờ, RFCBD giành chiến thắng sít sao trước RFCCT với tỷ số 4-3, trong khi đó RFCVT đã xuất sắc đánh bại đội chủ nhà MSG (2) với tỷ số 7-4 trong một trận đấu kịch tính và rượt đuổi tỷ số đầy gay cấn.

Trận chung kết là cuộc tái đấu giữa 2 đội bóng đã từng gặp nhau ở bảng B đó là RFCBD và RFCVT. Dường như trận thua ở vòng bảng đã giúp cho đại diện đến từ Vũng Tàu rút ra được nhiều bài học để rồi ở trận đấu cuối cùng, họ đã hạ “đo ván” đội bóng đất Thủ với tỷ số cách biệt 5-1, mang cúp về phố biển một cách thuyết phục.

Chức vô địch của RFCVT càng trở nên ngọt ngào hơn khi họ độc chiếm các giải thưởng ở hạng mục cá nhân. Cầu thủ Đỗ Tô Chí Phụng đoạt danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới) với 10 bàn thắng và thủ thành Phí Hữu Dương với màn trình diễn ấn tượng làm nản lòng các chân sút đội bạn, giành giải Zamora cho Thủ môn xuất sắc nhất giải.

RFCVT lên ngôi nhờ một lối chơi biến hóa, đa dạng và đề cao tính tập thể. Sức mạnh của RFCVT không chỉ đến từ các cá nhân trong đội bóng mà nó còn thể hiện bên ngoài sân với sự cổ vũ nhiệt tình và không biết mệt mỏi của các cổ động viên, để lại ấn tượng sâu sắc với các phân hội đến tham dự giải.

¬“Toàn đội đã rất hồi hộp, mất ngủ cả đêm trước ngày lên Sài Gòn tham dự giải, để rồi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chiến thắng này là của tập thể, là sự nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ, sự chỉ đạo sáng suốt của đội trưởng và đặc biệt là hội cổ động viên đã làm lấn át luôn cả chủ nhà RFCSG”, anh Lâm Tùng – Chủ tịch RFCVT không giấu nỗi cảm xúc.

Đó là một chiến thắng toàn diện của RFCVT, bởi danh hiệu này sẽ là một cú hích tinh thần to lớn và là tiền đề để phân hội của họ phát triển hơn  nữa trong thời gian tới.

Đó là một chiến thắng toàn diện của RFCSG – đội chủ nhà. Dù 2 đại diện của họ không thể giữ cúp ở lại Sài Gòn, nhưng sân chơi này đã tạo ra một ngày hội Madridista thực sự dành cho các fan Real Madrid ở khu vực miền Nam có dịp tề tựu.

Đó cũng là một chiến thắng toàn diện của tất cả các đội bóng tham dự. Họ đã thắng được khoảng cách, thắng được thời gian, thắng được tất cả những khó khăn và thách thức để hiện thực hóa tình yêu và đam mê của mình với Los Vikingos.

RFC Miền Nam 2015 khép lại trong những cái ôm nồng thắm, những cái bắt tay thân tình và những câu chuyện đầy hứa hẹn để mở màn cho những dự định lớn hơn vào năm sau.

NHẬT NGUYÊN
(Chủ tịch RFCVN)

Tin cùng chuyên mục