Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Nguyễn Thành Tâm đòi lại áo vàng

Nếu như 2 năm về trước, trong chặng đua định mệnh khiến Nguyễn Thành Tâm mất chiếc áo vàng về tay Huỳnh Thanh Tùng. Thì sáng nay ở chặng 15 chạy vòng quanh thành phố Tuy Hoà, Nguyễn Thành Tâm đã đòi lại chiếc áo vàng danh giá từ chính đối thủ Huỳnh Thanh Tùng.

Nguyễn Thành Tâm một lần nữa tận hưởnghưởng niềm vui chiến thắng. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Nguyễn Thành Tâm một lần nữa tận hưởnghưởng niềm vui chiến thắng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước khi bước vào chặng này, Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) đang thua chiếc áo vàng Huỳnh Thanh Tùng (QK7) đúng 7 giây trong bảng tổng sắp. Phần lớn những nhà chuyên môn đều nhận định, Nguyễn Thành Tâm có nhiều cơ hội lật đổ Huỳnh Thanh Tùng. Bởi họ tin rằng, tay đua của An Giang có nước rút hàng đầu Việt Nam sẽ về nhất nhận 10 giây thưởng, trong khi Huỳnh Thanh Tùng lọt khỏi tốp 3 chặng.

Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Nguyễn Thành Tâm đòi lại áo vàng ảnh 1 Ca sĩ Hari Won đang cổ vũ cho đoàn đua. Ảnh: HOÀNG HÙNG 

Ngay sau khi xuất phát, An Giang lộ rõ ý đồ của mình dàn quân kiểm soát tốc độ đường đua, thả cho một số tay đua không có thành tích tốt đi phá giải thưởng dọc đường. Trong khi đó, VUS TPHCM cũng muốn bảo toàn ngôi vị nhất đồng đội đã cùng An Giang điều tiết các pha tấn công trên đường.

Ngoài ra, đội đua thành phố còn hoàn thành luôn ý đồ đưa Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TPHCM) lên phía trên nhằm gia tăng khoảng cách ở bảng điểm áo xanh khi anh về nhất cả hai giải thưởng dọc đường. Qua đó nhận thêm 10 điểm áo xanh, gia tăng khoảng cách với Nguyễn Thành Tâm càng lúc càng xa.

Sau khi thả nhóm đầu của Lê Nguyệt Minh giải quyết xong 2 giải thưởng dọc đường, An Giang và TPHCM bắt đầu tăng tốc ở nhóm sau bắt tốp đầu để cho hai tay đua chủ lực Nguyễn Thành Tâm và Lê Nguyệt Minh có cơ hội thắng chặng.

Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Nguyễn Thành Tâm đòi lại áo vàng ảnh 2 Huỳnh Thanh Tùng bắt tay chúc mừng Nguyễn Thành Tâm dù bị mất về tay đối thủ.  

Sau 3 chặng gần đây gây khó hai đàn anh, trong đó có một lần thắng chặng, tay đua trẻ Trần Nguyễn Duy Nhân tiếp tục tham chiến trong pha nước rút với Nguyệt Minh và Thành Tâm. Bởi tay đua Quân khu 7 này muốn phá cho Nguyễn Thành Tâm không thể về nhất, qua đó giúp đồng đội Huỳnh Thanh Tùng tiếp tục bảo vệ được áo vàng. Mặc dù cố gắng, nhưng Duy Nhân vẫn không thực hiện được ý định của mình do hai đàn anh ngày hôm nay đã chú ý rất kỹ.

Tuy nhiên, pha nước rút sau cùng của 3 tay đua diễn ra khá hấp dẫn khiến người xem phải “thót tim”. Vì trong lúc tăng tốc độ cuối cùng, cả 3 tay đua có sự va chạm nhẹ vào nhau. Nhưng rất may, nhờ kinh nghiệm và khả năng xử lý tốt nên họ đều giữ được tay lái. Cuối cùng Nguyễn Thành Tâm vượt qua Lê Nguyệt Minh, Trần Nguyễn Duy Nhân để lần thứ 4 thắng chặng.

Nhận được 10 giây thưởng cho người về nhất chặng, Nguyễn Thành Tâm vươn lên mặc áo vàng sau 15 chặng từ tay Huỳnh Thanh Tùng, tạo khoảng cách 3 giây so với đối thủ. Hy vọng, tay đua Nguyễn Thành Tâm “ngã chỗ nào, đứng lên chỗ đó” có thể bảo vệ danh hiệu của mình trong con đường đầy gian nan ở phía trước.

Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Nguyễn Thành Tâm đòi lại áo vàng ảnh 3 Ca sĩ Hari Won hỏi thăm Lê Nguyệt MInh tại đích đến. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về nhì chặng cộng với 2 lần nhất giải thưởng dọc đường, Lê Nguyệt Minh tiếp tục mặc áo xanh và gia tăng khoảng cách với Nguyễn Thành Tâm lên 29 điểm. Chiếc áo trắng vẫn thuộc về Trần Đức Tiến (QK7), áo đỏ thuộc về Loic (Bike Life Đồng Nai) và VUS TPHCM vẫn đứng đầu giải đồng đội xếp trên Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang và Quân khu 7.

Sáng mai 14-4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM - Tôn Đông Á thi đấu chặng 16 từ Tuy Hoà về Nha Trang. Đây là chặng đua hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi các tay đua chinh phục đèo Cả.

Tin cùng chuyên mục