Kể từ sau World Cup 1986, cú lên ngôi gần nhất của mình cùng huyền thoại Diego Maradona, tuyển Argentina chưa từng nếm trải vinh quang thêm lần nữa. Nhiều thế hệ tài năng của bóng đá xứ Tango ra đời, đỉnh cao nhất chính là thiên tài Lionel Messi, song Argentina vẫn bị chối bỏ giữa mọi cuộc chơi World Cup. Thế cho nên, người ta mới bảo rằng Messi dẫu có đoạt cả tá danh hiệu UEFA Champions League, giành bao nhiêu Quả bóng vàng đi chăng nữa thì anh sẽ mãi đứng sau huyền thoại Maradona nếu không vô địch World Cup, chính xác là ở đất Nga, giải đấu có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp của anh.
Nhưng, Argentina liệu có xứng đáng lọt vào danh sách các ứng cử viên vô địch năm nay, khi lối chơi của họ, biết bao lâu nay cũng chẳng đổi khác, tức là vẫn xoay quanh Messi. Khi ngôi sao này sung sức, Argentina đá hoa mỹ. Lúc Messi khựng lại, cả cỗ máy chẳng biết trông đợi vào ai, vào ngòi nổ nào?
Argentina mạnh không? Sẽ rất mạnh trong trường hợp sức mạnh tập thể được phát huy và trách nhiệm săn tìm chiến thắng không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân nào đó. Nên nhớ, dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Croatia sẵn sàng trở thành kẻ ngáng đường khó chịu đối với Messi và Argentina.
Trong đội hình của Croatia vẫn đang có 2 tiền vệ hàng đầu thế giới, là Ivan Rakitic và Luka Modric, những mũi nhọn bùng nổ trên sân bất cứ lúc nào. Chưa tính, đội bóng châu Âu còn sở hữu chân sút kỳ cựu Mandzukic, rất kinh nghiệm trong các trận cầu quan trọng.
LỊCH THI ĐẤU BẢNG D:
-Ngày 16-6 (20 giờ 00): Argentina - Iceland
-Ngày 17-6 (2 giờ 00): Croatia - Nigeria
-Ngày 22-6 (1 giờ 00): Argentina - Croatia
-Ngày 22-6 (22 giờ 00): Nigeria - Iceland
-Ngày 27-6 (1 giờ 00): Iceland - Croatia
-Ngày 27-6 (1 giờ 00): Nigeria - Argentina