Cũ ta, mới người

Làm thế nào mà một cầu thủ thất bại trong việc tìm chỗ đứng chính thức trong màu áo đội bóng Tây London lại trở thành một con bài chiến lược trong mùa giải mới của nhà cầm quân người Đức. Rõ ràng, Salah có thể “cũ ở Chelsea”, nhưng anh là “mới ở Liverpool”
Thông tin người cũ của Chelsea, Mohamed Salah cập bến Liverpool của Jurgen Klopp với mức giá không hề rẻ, 42 triệu EUR (thậm chí có thể tăng lên thành 50 triệu EUR với những điều khoản dựa trên thành công của anh và của CLB Merseyside) đang khiến cho nhiều True Blue trên toàn thế giới, đặc biệt là các True Blue ở Việt Nam, cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Làm thế nào mà một cầu thủ thất bại trong việc tìm chỗ đứng chính thức trong màu áo đội bóng Tây London lại trở thành một con bài chiến lược trong mùa giải mới của nhà cầm quân người Đức. Rõ ràng, Salah có thể “cũ ở Chelsea”, nhưng anh là “mới ở Liverpool” và chắc chắn anh có điểm gì đó phù hợp với triết lý của Klopp.
Cũ ta, mới người ảnh 1 Mohamed Salah đã trải qua thời gian thất vọng ở Chelsea
Được đưa về Chelsea ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông hồi năm 2014 (cụ thể là vào ngày 23-2-2014) từ Basel với mức giá 11 triệu EUR (rẻ hơn rất nhiều so với giá mà Liverpool phải bỏ ra để mua anh quay lại mặt trận Premier League), Salah chỉ được xem là “thương vụ chữa cháy” để Chelsea có thêm nhân sự sử dụng trong mùa giải mà Jose Mourinho vừa mới quay trở lại với sân Stamford Bridge và vẫn đang đi tìm một bộ khung ổn định như ý. Sự xuất hiện của Salah, thực chất chỉ giúp cho ông thầy người Bồ Đào Nha có thêm sự lựa chọn trên hàng tiền vệ, cụ thể là vị trí tiền vệ cánh phải, hoặc hộ công, chứ anh chưa bao giờ được coi là một trụ cột. Vì ai cũng hiểu, một cầu thủ đến với một đội bóng trong giai đoạn chuyển nhượng mùa Đông, thì tầm quan trọng không thể giống với một cầu thủ đến với một đội bóng trong giai đoạn chuyển nhượng mùa Hè. Vai trò của họ, đa phần chỉ là “chữa cháy”. Những gì mà Salah thể hiện trong màu áo xanh có thể lý giải cho quan điểm này. Anh thường chỉ được Mourinho sử dụng như là một cầu thủ dự bị chuyên vào sân trong hiệp 2, và thường là khi kết quả trận đấu đã an bài, chứ không được sử dụng như là một dự bị hạng sang có thể giúp thay đổi cục diện trận đấu khi Chelsea đang bế tắc. Do vậy, trong suốt 2 năm thuộc biên chế của Chelsea, Salah chỉ chơi đúng 13 trận, ghi được 2 bàn, trong đó, bàn thắng đáng chú ý nhất là bàn thắng ấn định tỷ số 6-0 của Chelsea trước Arsenal ở mùa giải 2013-2014. Còn lại, sau mùa giải đầu tiên (thực chất chỉ là nửa sau mùa giải đầu tiên), Salah thường xuyên bị mang đi cho  mượn ở Serie A, với Fiorentina trong năm 2015, và với AS Roma trong mùa giải 2015-2016. Không thể thích nghi với Chelsea (không được tạo điều kiện để thích nghi thì đúng hơn), không thể cạnh tranh giành chỗ đứng, nhưng Salah lại luôn chơi rất hay khi bị mang đi cho mượn. Và rồi điều gì đến đã đến, sau 2 cuộc phiêu lưu lang bạt, Salah quyết định chấm dứt duyên nợ với Chelsea, và anh đã được đội bóng chủ sân Stamford Bridge tạo điều kiện ra đi, chính thức chuyển đến Roma với mức giá 15 triệu EUR. Có thể nói, Chelsea đã khá lời với thương vụ này, ngoại trừ khoản tiền bán được Salah, họ còn được Roma trả 5 triệu EUR tiền thuê cầu thủ. Tất nhiên, thành công ở đây chỉ xét về mặt tài chính, còn về mặt chuyên môn, đây là một thất bại hoàn toàn của bộ phận tuyển trạch cầu thủ của Chelsea. Cái gì Chelsea không cần, không có nghĩa là người khác không cần. Chuyện này đã từng xảy ra với nhiều thương vụ như Juan Cuadrado (giờ đây đang là trụ cột của Juventus), Andre Schurrle (đang giữ một vai trò cũng khá quan trọng trong màu áo của Borussia Dortmund) hay với Kevin de Bruyne (đang là một phần then chốt trong cuộc cách mạng của Pep Guaridola ở sân Etihad). Điều đó cũng là tương tự với Salah. Klopp cần gì ở cầu thủ người Ai Cập này? Hãy nghe Luis Garcia, cựu cầu thủ của Lữ đoàn đỏ, lý giải: “Anh ấy có tất cả mọi thứ để có thể thành công ở Liverpool. Sẽ không là dễ dàng. Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời trong đội hình. Thi đấu trong màu áo Liverpool luôn đi kèm với nhiều áp lực. Cổ động viên trên toàn thế giới luôn theo dõi theo từng đường đi nước bước của bạn. Bạn phải cống hiến 120% khả năng của mình. Nhưng tôi nghĩ anh ấy có tất cả tố chất để có thể chơi tốt, và tôi nghĩ rằng đội bóng này cần một ai đó như anh ấy”. Dù sao, cũng xin chúc mừng Salah vì lần quay trở lại nước Anh lần này. Với những gì đã đóng góp cho Chelsea, dù chỉ là một mảnh nhỏ không đáng kể, cầu chúc anh chơi thành công trong tất cả những mới mà anh khoác áo, có điều, hy vọng anh sẽ không chơi tốt mỗi khi Liverpool đối đầu với Chelsea.

Tin cùng chuyên mục