Cơ hội cuối cho Mai Nguyễn Hưng

ảnh

Cúp Xe đạp Truyền hình TPHCM- Tôn Đông Á 2017

Sau khi Trương Nguyễn Thanh Nhân bị bể vỏ, rớt lại nhóm sau, hết khả năng tranh chấp áo vàng với Hoàng Giang, Đắc Thời (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Minh Tuấn (Quân khu 7), Nhật Nam (Domesco Đồng Tháp), HLV Đỗ Thành Đạt (Anh văn Hội Việt Mỹ- VUS TPHCM) muốn tạo thế cờ mới để Mai Nguyễn Hưng tranh chấp áo vàng trong chặng 7 diễn ra sáng qua từ Buôn Ma Thuột đi Gia Lai. Đây là chặng đua dài (182 km) và nhiều đồi dốc, khả năng tạo bất ngờ lớn hơn rất nhiều khi thi đấu ở đường bằng.

Sau khi xuất phát được 30 km, Mai Nguyễn Hưng (ảnh) cùng khoảng 15 tay đua thoát đi, bỏ lại tốp sau hơn 8 phút. Nếu duy trì như thế, Mai Nguyễn Hưng sẽ vượt qua nhóm áo vàng tiềm năng kể trên để hình thành thế tranh áo vàng mới. Nghĩa là anh đấu với Trịnh Đức Tâm (An Giang), Quốc Cường (Đồng Tháp), Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) với lợi thế cao nhất. Tuy nhiên trong 60 km cuối, 3 đội An Giang, Quân khu 7, Đồng Tháp quyết định không cho VUS TPHCM thực hiện ý đồ trên, nên quyết hợp sức đuổi bắt. Họ đã rút ngắn khoảng cách với nhóm của Mai Nguyễn Hưng chỉ còn 2 phút khi về đích khiến cơ hội tranh chấp áo vàng của tay đua TPHCM trở nên khó khăn rất nhiều.

Ở chặng này, tay đua Lê Nguyệt Minh (Trẻ TPHCM) rút thắng Trần Nguyễn Duy Nhân, Trịnh Đức Tâm, về nhất chặng, tạm xếp thứ 2 bảng áo xanh, kém Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) đúng 1 điểm. Như vậy, TPHCM sẽ có 2 mũi đánh áo xanh dành cho anh em nhà họ Lê (Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh). Người được đánh giá cao nhất trong việc tranh chấp áo xanh Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) đang thua 15- 20 điểm, nên sẽ khó bảo vệ chiếc áo xanh anh đoạt được năm ngoái.

Chiếc áo vàng sau chặng 7 đã đổi chủ từ Giang Thanh Tuấn (Quân khu 7) sang Nguyễn Văn Dương (Bike Life Đồng Nai).

QUANG TRỰC

Tin cùng chuyên mục