CLB T&T không dự giải bóng bàn vô địch quốc gia 2009: Mảnh đất có còn là tiềm năng ?

Năm 2008, CLB bóng bàn T&T ra mắt ấn tượng tại giải vô địch quốc gia. Lúc đó, CLB này trở thành miền đất hứa của nhiều tài năng bóng bàn Việt Nam. Vũ Mạnh Cường từ bỏ chức Trưởng bộ môn của Sở TDTT Hải Dương về đầu quân, đồng thời kéo theo các “đàn em” như Đỗ Tuấn Sơn, Nguyễn Quý Tài. Thế nhưng chưa đầy một năm sau, CLB T&T không có nổi VĐV dự giải vô địch quốc gia…
CLB T&T không dự giải bóng bàn vô địch quốc gia 2009: Mảnh đất có còn là tiềm năng ?

Năm 2008, CLB bóng bàn T&T ra mắt ấn tượng tại giải vô địch quốc gia. Lúc đó, CLB này trở thành miền đất hứa của nhiều tài năng bóng bàn Việt Nam. Vũ Mạnh Cường từ bỏ chức Trưởng bộ môn của Sở TDTT Hải Dương về đầu quân, đồng thời kéo theo các “đàn em” như Đỗ Tuấn Sơn, Nguyễn Quý Tài. Thế nhưng chưa đầy một năm sau, CLB T&T không có nổi VĐV dự giải vô địch quốc gia…

KẾ HOẠCH “ĂN XỔI”

 
CLB T&T không dự giải bóng bàn vô địch quốc gia 2009: Mảnh đất có còn là tiềm năng ? ảnh 1

HLV Vũ Mạnh Cường (phải) bỏ bóng bàn Hải Dương về đầu quân cho CLB T&T, nhưng giờ cũng đang băn khoăn về tương lai của mình… ẢNH: HOÀNG HÙNG

Việc Vũ Mạnh Cường rời Hải Dương, nơi anh được xem như tượng đài sống của bóng bàn, để về CLB T&T là điều bất ngờ. Để “chèo kéo” Mạnh Cường, CLB T&T đồng ý trả mức lương 10 triệu đồng/tháng, hỗ trợ thêm 70 triệu đồng tiền thuê nhà, tìm việc cho cả vợ anh cùng với rất nhiều điều kiện hấp dẫn về chuyên môn như tập huấn, thi đấu quốc tế.

Cùng với Mạnh Cường, Đỗ Tuấn Sơn và Nguyễn Quý Tài cũng theo chân. Mặc dù đã qua đỉnh cao phong độ, song cả Sơn và Tài vẫn là trụ cột của Hải Dương thời điểm họ ra đi.

Với bộ khung toàn VĐV Hải Dương ấy, T&T thậm chí còn dạm “mua” lại toàn bộ CLB bóng bàn Hà Nội khiến làng bóng bàn Việt Nam xôn xao. Không ít những nhân tài như Đoàn Kiến Quốc cũng có lúc đã tính đường gia nhập CLB T&T nếu vẫn bị đơn vị chủ quản Khánh Hòa bỏ rơi.

Đáng tiếc, kế hoạch “ăn xổi” của CLB T&T bất thành, cho dù họ đã có những VĐV lọt vào tốp 3 giải vô địch quốc gia như Nguyễn Quý Tài, Vũ Mạnh Cường khi đứng cặp với Đinh Quang Linh (Quân đội) cũng đã giành HCB.

Mới đây nhất, CLB T&T đã từ chối ký tiếp hợp đồng với Đỗ Tuấn Sơn và Nguyễn Quý Tài khiến hai VĐV này thất vọng. Đỗ Tuấn Sơn trở lại Hải Dương vì đơn vị này đang cần quân xanh cho dàn cầu thủ trẻ trưởng thành nhanh hơn.

Với Nguyễn Quý Tài, do không được Hải Dương mời lại, nên Tài quyết tâm chuyển vào Khánh Hoà, đơn vị đang muốn có người đứng cặp cùng Đoàn Kiến Quốc ở nội dung đánh đôi, cũng như bổ sung cho nội dung đồng đội.

TƯƠNG LAI ĐI VỀ ĐÂU?

Hiện nay, CLB T&T đang đào tạo một dàn VĐV từ 10-12 tuổi theo hình thức tập trung dài hạn tại CLB thể thao Tây Hồ. Các VĐV trẻ tuyển chọn từ nhiều tỉnh, thành được bố trí ăn, ở tập trung và chỉ được về thăm nhà vào mỗi quý.

Mặc dù CLB kỳ vọng vào lớp trẻ này, song những chuyên gia có kinh nghiệm của bóng bàn Việt Nam đều khẳng định để có một lứa VĐV đỉnh cao cần mất cả chục năm đào tạo. Với thời gian dài như thế, không ít người lo ngại nếu lãnh đạo CLB lại đổi ý giữa cuộc đầu tư thì tương lai của HLV Vũ Mạnh Cường và những VĐV trẻ sẽ đi về đâu?

Có thông tin cho rằng CLB T&T đang vận động hành lang để thâu tóm cả CLB bóng bàn Hà Nội, giống như họ đã làm với bóng đá. Nhưng sau khi đội nữ bóng chuyền Bưu điện Hà Nội bị giải thể, Sở VH-TT-DL Hà Nội chắc chắn sẽ không “bán đứt” bóng bàn, đặc biệt trong đó tay vợt số một Nguyễn Nam Hải.

CLB T&T và lãnh đạo Sở VH-TT-DL Hà Nội vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Điều này một lần nữa phụ thuộc vào cao hứng của lãnh đạo Tập đoàn T&T, bởi Hà Nội không bao giờ từ chối các nhà tài trợ.

Thanh Phong (SGGP Thể Thao)

Tin cùng chuyên mục