Chỉ vì … quên

Chúng ta còn nhớ vụ chọn ngôi sao bóng đá Việt Nam tiêu biểu 50 năm của AFC bị dư luận phản ứng dữ dội, vì cách làm việc luộm thuộm, vội vàng, tắc trách của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Báo hại ông Phó ban quan hệ quốc tế Lê Hoài Anh phải làm “Lê Lai cứu chúa” đứng lên nhận trách nhiệm là vì … quên.
Chỉ vì … quên

Chúng ta còn nhớ vụ chọn ngôi sao bóng đá Việt Nam tiêu biểu 50 năm của AFC bị dư luận phản ứng dữ dội, vì cách làm việc luộm thuộm, vội vàng, tắc trách của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Báo hại ông Phó ban quan hệ quốc tế Lê Hoài Anh phải làm “Lê Lai cứu chúa” đứng lên nhận trách nhiệm là vì … quên.

Chỉ vì … quên ảnh 1
Mai Tiến Thành (15) vừa có tên trong đội tuyển U20, vừa được gọi tập trung cho đội tuyển U22. Ảnh: Quang Thắng.

Vừa rồi, dư luận lại nổi đình nổi đám vụ ông Trưởng ban tuyên truyền LĐBĐVN Nguyễn Lân Trung tuyên bố đội tuyển TPHCM không được tham dự LG Cup 2004, giải đấu do chính mình làm chủ nhà (?). Đến khi Ban tổ chức giải lên tiếng phản đối thì Liên đoàn mới đính chính là “nhầm” năm 2005 thành năm 2004, tức đến năm 2005 thì đội tuyển TPHCM mới không tham dự giải. Hết “quên” rồi lại “nhầm”, rồi hết “nhầm” lại đến “quên”…

Đó là trường hợp thông tin rối mù về việc đội tuyển U22 Việt Nam được gọi tập trung, dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ đội Tổng cục Đường sắt Hoàng Gia. Thế nhưng, sau khi báo chí và giới chuyên môn phát hiện và lên tiếng phản đối, vì thành phần nòng cốt của đội U22 cũng chính là trụ cột của đội U20 chuẩn bị dự vòng chung kết châu Á, còn một số cầu thủ sẽ khoác áo đội tuyển quốc gia tập huấn cho một loạt giải đấu lớn.

Chưa hết, nhiều cầu thủ U22 tập trung cũng là nòng cốt trong nhiều đội bóng tham dự giải U21 báo Thanh Niên, giải đấu đầy uy tín, nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia từ nhiều năm nay, là nơi rèn luyện, cọ xát tốt cho nhiều lứa cầu thủ trẻ đã và đang thành danh hiện nay. Thấy thế, liên đoàn vội rút lại lệnh tập trung vào chiều 21-7.

Thế nhưng vào chiều 22-7, xét thấy không thể hủy bỏ kế hoạch đã được Nhà nước duyệt và cấp ngân sách, nên liên đoàn lại phát lệnh tiếp tục tập trung đội U22 Việt Nam. Đây là cách làm việc mang tính đối phó, mà hoàn toàn không có chút gì chuyên môn. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết tất cả lại bắt nguồn từ một chữ “quên” tai hại. Số là, kế hoạch tập trung đội U22 được liên đoàn xây dựng từ mấy năm trước, nhằm chuẩn bị dài hơi cho SEA Games 23 diễn ra tại Philippines năm 2005.

Bộ môn bóng đá thuộc Ủy ban TDTT đưa vào kế hoạch của mình và trình duyệt để Nhà nước cấp ngân sách. Mọi thứ đều thuận, nhưng giới chức trách nhiệm lại quên bẵng nó cho đến khi sực nhớ và lôi kế hoạch tập trung đội tuyển U22 từ trong hộc tủ ra … Mọi việc trở nên rối rắm. Thôi thì tập trung ta cứ tập trung, không đủ lực lượng thì đành chịu, mà nói như ông Nguyễn Sỹ Hiển, Trưởng ban các đội tuyển quốc gia: “Vắng các cầu thủ tốt nhất nhưng chúng tôi hi vọng sẽ tạo cơ hội cho các gương mặt chưa được phát hiện”.
 

MINH HÙNG

Tin cùng chuyên mục