Cảm ơn bạn đồng hành!

Dù chỉ giành tấm HCB 400m dành cho hạng thương tật T11, nhưng VĐV khiếm thị Nguyễn Ngọc Hiệp vẫn ngất ngây hạnh phúc và quay sang ôm chầm lấy người bạn đồng hành tên Phát để thể hiện lòng biết ơn. Nếu không có Phát, chưa chắc Hiệp đã chạm đến vạch đích…

Ngọc Hiệp (phải) cảm ơn bạn đồng hành của mình. Ảnh: TRUNG NAM
Ngọc Hiệp (phải) cảm ơn bạn đồng hành của mình. Ảnh: TRUNG NAM

Những VĐV khiếm thị như Nguyễn Ngọc Hiệp luôn nhận được sự trợ giúp từ các Hướng dẫn viên (Guide Runner) khi bước vào cuộc tranh tài ASEAN Paragames 2017 đang diễn ra ở xứ sở Malaysia.

Phát và Hiệp cùng chuẩn bị ở vạch xuất phát. Ảnh: TRUNG NAM
Không chỉ dẫn VĐV kiếm thị đến vạch xuất phát, trước đó, Phát cũng như nhiều Hướng dẫn viên phải chuẩn bị mọi thứ cho họ, giống như thể anh đang bước vào cuộc đua của chính mình.
Cùng tăng tốc trên đường đua... Ảnh: TRUNG NAM
Chạy cùng trên đường đua để nhắc nhở VĐV khiếm thị không nhầm đường và cũng để né tránh các chướng ngại vật có thể gây tổn thương, các Hướng dẫn viên có nhiệm vụ đưa VĐV về đích an toàn, dẫn họ trở lại khu thả lỏng, đưa về nơi nghỉ ngơi…
...và cùng nhau rời vạch đích sau khi đoạt HCB. Ảnh: TRUNG NAM
Những hình ảnh đầy xúc động và mang tính nhân văn đó có lẽ chỉ xuất hiện ở đấu trường Para Games hay Paralympic…

Tin cùng chuyên mục