Buồn hiu hắt

Mừng quá! 90 phút với U20 Argentina giúp các cầu thủ U20 Việt Nam học được nhiều thứ. Nói thiệt, Vê-ép-ép mà không đem đến cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn liều thuốc nặng đô này, hổng rõ cầu thủ của ta ra sao nữa?

 

- Tớ cũng nghĩ như cậu. Rất cảm ơn tổ chức này đem tới đối thủ chất lượng để biết U20 Việt Nam ở đâu.

- Thiệt là sướng, vì lâu lắm rồi sân Thống Nhất mới có đông đảo người hâm mộ.

- Tớ nghĩ, thế nào chưa biết chứ thi đấu trên một sân đông nghẹt người xem kiểu gì cũng hưng phấn.

- Đấy là cậu nói với trận U20 Việt Nam – U20 Argentina ngày 10-5. Chứ còn chưa đầy 24 giờ sau đó tình hình khác hẳn.

- Nói gì hổng hiểu?

- Chiều 11-5, sân Thống Nhất với khung cảnh vắng vẻ, hắt hiu ở trận ĐKVĐ TPHCM 1 gặp TKS Việt Nam.

- Có giải gì ở đó à?

- Giải bóng đá nữ VĐQG 2017. Đây là sân chơi lớn nhất nước dành cho chị em nhưng vẫn không thể hút người xem.

- Suy cho cùng, chẳng phải khán giả quay lưng với bóng đá nữ. Vì mỗi khi giải này đưa về Hà Nam tranh tài, kiểu gì người hâm mộ cũng theo dõi đông, nhất là khi có đội PP Hà Nam thi đấu thì đó như ngày hội.

- Nhưng tớ hỏi, sao tổ chức ở TPHCM thì rơi vào cảnh đìu hiu?

- Chắc do nơi đây có nhiều sự kiện nổi trội so với giải bóng đá nữ. Người hâm mộ có sự chọn lọc dẫn đến tình trạng sân Thống Nhất thưa vắng người xem.

- Ngẫm mà buồn cho các “đóa hồng”.

- Buồn chứ. Đá bóng thì khán giả là một phần cực kỳ quan trọng nhưng èo uột mãi cũng chán thiệt.

- Sao nhà tổ chức không chọn đối tượng là người xem ở tỉnh lẻ để phục vụ?

- Để tớ đi hỏi rồi về trả lời nha! Còn bây giờ thấy nó ngược ngạo làm sao, vì bóng đá nữ Việt Nam đang rơi vào cảnh “nơi ăn không hết, chỗ lần chẳng ra”.

- Ừ, vậy hoài sao khá nổi?

Tin cùng chuyên mục