Bóng chuyền: Nữ Việt Nam còn nguyên cơ hội vào tứ kết

Mặc dù đã để thua Hàn Quốc ở lượt trận thứ tư diễn ra trưa 25-8, thế nhưng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn cơ hội tranh tấm vé vào vòng đấu tứ kết nếu đánh bại đối thủ Kazakhstan ở lượt cuối cùng để giành trọn 3 điểm…

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi đầy cố gắng trong trận đấu với Hàn Quốc. Ảnh:
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi đầy cố gắng trong trận đấu với Hàn Quốc. Ảnh:

Nhìn những Thanh Thuý, Linh Chi, Kim Thanh, Kim Liên, Bùi Thị Ngà, Trà Giang… thi đấu thoải mái, không vướng bận tâm lý trong cuộc đối đầu với tuyển Hàn Quốc, lại thấy tiếc cho trận thua Đài Bắc-Trung Hoa 2-3 trước đó. Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dù thua Hàn Quốc 0-3 (20/25, 15/25 và 19/25) nhưng tinh thần rất tốt, tổ chức lối đánh khá đa dạng và kiên trì trong mọi tình huống phòng thủ.

Đội trưởng Trà Giang luôn thể hiện được vai trò của mình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Vẫn còn nét chệch choạc trong chuyền 1, bám chắn chưa thật kín kẽ vì các tay đập Hàn Quốc di chuyển chiến thuật rất linh hoạt và mau lẹ, song ít ra tuyển nữ Việt Nam cũng đã thể hiện được bản sắc của mình. Chủ công Thanh Thuý ghi 12 điểm trong đó có nhiều phen khiến hàng chắn Hàn Quốc khổ sở chống đỡ, Đinh Thuý có 8 cú dứt điểm chính xác và Kim Thanh sở hữu 6 pha xuyên chắn đối phương, chưa kể sự góp sức của Bùi Ngà (4 điểm), đội trưởng Trà Giang (2 điểm), dự bị Lê Thanh Thuý có 1 điểm và quả đánh 2 chuyền sắc như dao của chuyền 2 Linh Chi đã giúp Việt Nam để thua không quá xa Hàn Quốc, đội bóng hơn hẳn về mọi mặt. 
Chủ công Đinh Thị Thuý (14) nỗ lực tranh chấp với tay chắn Hàn Quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đây rõ ràng là trận đấu mà các chân dài bóng chuyền đã chơi có đường nét nhất từ đầu giải đến giờ, nhất là khi trước mặt họ cò hẳn “chiếc gương” Hàn Quốc để soi rọi và nhìn thấy những điều cần phải phát huy hoặc cần phải bổ khuyết.

Cơ hội vào tứ kết của thầy trò ông Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn khá lớn, nếu như họ vượt qua được đối thủ Kazakhstan ở lượt trận cuối cùng, vì trong tay tuyển Việt Nam hiện đã có 4 điểm, khá thuận lợi ở bảng đấu cùng với Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Bắc-Trung Hoa, Kazakhstan và Ấn Độ.

Trà Giang (6) và Kim Thanh (2) tích cực chắn bóng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Ở đấu trường lớn như Asiad 2018, cách thể hiện mình cũng quan trọng không kém tham vọng chiến thắng. Đối với Đội tuyển nữ Việt Nam, điều đó càng cần thiết, nhất là khi từ thầy đến trò được cho là chín lên theo từng ngày, dù thời gian lắp ráp và tập với nhau chưa đủ lâu để có thể nhuần nhuyễn và trở nên “sát thủ” hơn.

Bóng chuyền nữ Việt Nam cũng giống các đồng nghiệp nam, cần nhiều thứ để trở nên tốt hơn. Cái được lớn nhất thời điểm này là họ có cơ hội đấu với nhiều nền bóng chuyền ở châu Á, hơn hẳn về trình độ cũng có mà kém đôi chút về chuyên môn cũng có, để nhìn và thấu hiểu rõ đâu là những điểm yếu, điểm mạnh của từng cá nhân và quan trọng là của cả nền bóng chuyền.

Hàn Quốc (tấn công) hơn hẳn tuyển Việt Nam về trình độ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chính các HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (tuyển nữ) và Phùng Công Hưng (tuyển nam) đều thừa nhận càng đi đến những sân chơi lớn như thế này mới nhận ra mình còn quá nhỏ bé, thiếu đủ thứ để bật lên mạnh mẽ, là sự ổn định tâm lý trước và trong trận đấu, là ứng dụng các giải pháp công nghệ trong thống kê, phân tích về đối thủ ngay trên sân để có phương án điều chỉnh kịp thời khi gặp khó khăn…
*Một số hình ảnh trong trận Việt Nam - Hàn Quốc:
Bóng chuyền: Nữ Việt Nam còn nguyên cơ hội vào tứ kết ảnh 5 HLV Nguyễn Tuấn Kiệt điều chỉnh chiến thuật cho các học trò. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Bóng chuyền: Nữ Việt Nam còn nguyên cơ hội vào tứ kết ảnh 6 Chuyền 2 Linh Chi (10) cùng các đồng đội ăn mừng sau một pha bóng xuất sắc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Bóng chuyền: Nữ Việt Nam còn nguyên cơ hội vào tứ kết ảnh 7 Miss VTV Cup 2018 Đặng Thị Kim Thanh chơi khá hay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Bóng chuyền: Nữ Việt Nam còn nguyên cơ hội vào tứ kết ảnh 8 Libero Kim Liên phòng thủ khá hay ở trận đấu gặp Hàn Quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục