Bồ Đào Nha - Albania: Áp lực phải thắng

Trận thua bất ngờ trước Đan Mạch và trận hòa 0-0 trên đất Thụy Điển đã khiến Bồ Đào Nha tạm thời xếp ở vị trí thứ 3 sau chính 2 đối thủ này cũng như chỉ hơn Hungary và Albania nhờ hiệu số bàn thắng bại. Tiếp Albania trên sân nhà, Bồ Đào Nha không còn đường lùi, họ bắt buộc phải giành trọn 3 điểm.
Bồ Đào Nha - Albania: Áp lực phải thắng

Trận thua bất ngờ trước Đan Mạch và trận hòa 0-0 trên đất Thụy Điển đã khiến Bồ Đào Nha tạm thời xếp ở vị trí thứ 3 sau chính 2 đối thủ này cũng như chỉ hơn Hungary và Albania nhờ hiệu số bàn thắng bại. Tiếp Albania trên sân nhà, Bồ Đào Nha không còn đường lùi, họ bắt buộc phải giành trọn 3 điểm.

Carlos Queiroz đã bắt đầu nhận ra lần trở lại đội tuyển quốc gia sau hơn 10 năm xa cách của ông không chỉ có màu hồng. Dù đã rất mạnh miệng tuyên bố Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ có mặt tại Nam Phi sau 2 năm nữa, thậm chí là giành ngôi đầu bảng 1, ai cũng nhận ra những khó khăn nhất định mà Queiroz đang gặp phải.

Bồ Đào Nha - Albania: Áp lực phải thắng ảnh 1

Cristiano Ronaldo sẽ gánh vác hàng công của Bồ Đào Nha.

Dưới thời Scolari, BĐN tấn công rất đẹp mắt nhờ một hàng tiền vệ cơ động và sáng tạo. Nhưng từ ngày lên thay HLV người Brazil, Queiroz chưa bao giờ có được trong tay đầy đủ các hảo thủ. Hai trận đầu gặp Malta và Đan Mạch thì thiếu Cristiano Ronaldo. Đến khi Ronaldo trở lại thì ông mất liền một loạt 3 tiền vệ giỏi là Deco, Maniche và Simao.

Thiếu Deco và Maniche, Queiroz không chỉ mất đi những tiền vệ có khả năng dẫn dắt thế trận mà còn mất đi những cú đấm trực diện từ tuyến 2. Trong bối cảnh đó, toàn bộ gánh nặng tấn công được dồn cả lên vai Cristiano Ronaldo - người đã luôn sống trong những kỳ vọng to lớn trong suốt năm qua.

Được một cái, Ronaldo có thể mất hút trong các trận cầu lớn nhưng trước những đối thủ dưới cơ, anh thường đá rất tốt. Ronaldo nói trước trận đấu: “Chúng tôi vẫn chưa hề thất thế so với các đội trong bảng. Tôi tin Bồ Đào Nha sẽ còn tiến bộ rất nhiều”.

Trận gặp Thụy Điển, Ronaldo đã được bố trí đá như một trung phong để đóng vai trò lôi kéo các hậu vệ Thụy Điển, tạo điều kiện để những Moutinho hay Raul Meireles băng lên dứt điểm. Nhưng trước một Albania thua sút về trình độ, Ronaldo nhiều khả năng sẽ trở về tuyến tiền vệ quen thuộc để phát huy khả năng rê dắt và dứt điểm từ xa của mình.

Có một nhân vật đáng chú ý xuất hiện trong trận gặp Albania: Danny. Bàn thắng đẳng cấp của tiền vệ Zenit St. Petersburg vào lưới Real Madrid cho thấy đã đến lúc anh tạo dấu ấn tại đội tuyển quốc gia. Việc Bồ Đào Nha mất cả Deco lẫn Maniche là điều kiện rất tốt để Danny tỏa sáng.

Danny nói: “Albania cho thấy họ có một hàng phòng ngự chắc chắn. Họ tỏ ra ấn tượng trong việc phá lối chơi đối phương. Nhưng trận này chúng tôi đá trên sân nhà và đó là một lợi thế”. So với Moutinho, Meireles hay Meira, Danny tấn công tốt hơn nhiều và 1 trong 3 sẽ phải nhường chỗ cho tiền vệ của Zenit. Biết đâu khi tất cả kỳ vọng được dồn vào Ronaldo, Danny lại là người lập công?

Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 3-1

* Đến nay, Malta là một trong những đội có thành tích kém nhất tại vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu. Họ đã thua cả 3 trận, để lọt lưới 10 bàn và không ghi nổi một bàn nào. Dù đá sân nhà, Malta cũng khó mong có điểm trước Hungary.

QUỲNH NGA

Tin cùng chuyên mục