Bên lề: Usain Bolt vẫn mơ được chơi cho Man United

“Tia chớp Đen” Usain Bolt tiếp tục đặt mục tiêu chuyển đến Man United, khi sắp ký được hợp đồng bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên cho một CLB ở Australia.
Usain Bolt trên sân tập của Central Coast Mariners
Usain Bolt trên sân tập của Central Coast Mariners

Theo ký giả Josh Thomas của trang Goal.com, Vua tốc độ Usain Bolt đang tiến rất gần với giấc mơ thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, nhưng vẫn mong muốn một ngày nào đó thực sự được khoác áo Quỷ đỏ Man United.
Cụ thể, Usaint Bolt vừa mới bắt đầu đợt thử việc vô thời hạn với CLB Central Coast Mariners của Australia. Ở tuổi 32, cựu VĐV điền kinh từng giành 8 HCV Olympic đã hoàn thành hết một buổi tập chuẩn của Mariners, đội có thể sẽ ký hợp đồng chuyên nghiệp với Bolt, nếu anh thể hiện đủ ấn tượng trong thời gian tới.
Và, khi giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp đã đến rất gần., “Tia chớp đen” cũng không quên tái khẳng định tình yêu của anh dành cho màu áo đỏ của Man United.
“Tôi vẫn mơ mộng hàng ngày về những điều lớn lao, mà lớn nhất trong số đó là thực sự được khoác áo Manchester United. Đó là giấc mơ lớn nhất, không có gì lớn hơn được nữa” – Bolt tiết lộ.
“Và ngay cả khi chỉ được chơi cho United được 5 trận hay thậm chí chỉ là 1 trận, thì giấc mơ đó của tôi cũng đã thành hiện thực. Vì đơn giản, tôi là một CĐV cuồng nhiệt của đội bóng này”.
“Tuy nhiên, hiện tại tôi vẫn chỉ đang ở vạch xuất phát, và thực sự đánh giá cao những gì mà Mariners đã làm. Họ đã cho tôi cơ hội để tạo dấu ấn và bắt đầu sự nghiệp bóng đá ở đây”.

Thua cược, Gary Neville phải mặc áo… Liverpool trên sóng truyền hình
Theo trang The Mirror, vừa qua, huyền thoại Gary Neville của Manchester United đã bị huyền thoại Jamie Carragher buộc phải mặc áo đấu của Liverpool trong một chương trình bình luận của đài truyền hình Sky Sports.
Sở dĩ Neville phải chịu tình cảnh éo le đó, là vì anh đã thua trong một vụ cá cược nho nhỏ với Carragher, khi thực hiện thử thách đá penalty trong một chương trình trước đó. Chính Neville là người đã khơi mào vụ cá cược này, và “giao kèo” là nếu ai sút hỏng, thì sẽ phải mặc áo của đại kình địch lên sóng truyền hình.
Sau cùng thì Neville là người thua và đã “trả giá”, khi phải mặc chiếc áo số 23 một thời của Carragher ở Liverpool trên sóng truyền hình, chỉ khác là, cái tên trên áo giờ đây của Xherdan Shaqiri – tân binh của Lữ đoàn Đỏ mùa giải này.
Bên lề: Usain Bolt vẫn mơ được chơi cho Man United ảnh 1 Neville phải mặc áo của Liverpool lên truyền hình...
Tuy nhiên, Neville vẫn không muốn “chết” một mình, anh đã nhanh trí kéo Carragher “chết chùm” khi lôi ra thêm một vụ cược từ… 3 năm trước giữa hai người. Cụ thể, ngày đó Carragher cá rằng tiền vệ Paulinho sẽ ghi trên 15 bàn trong mùa giải đầu tiên chơi cho Tottenham. Kết quả là Paulinho đã không làm được, nên Carragher cũng buộc phải mặc áo của Man United vào một dịp nào đó.
Và đó chính là dịp này, khi Neville khoác áo Liverpool, còn Carragher mặc áo United trong một chương trình siêu đặc biệt của Sky Sports.
Bên lề: Usain Bolt vẫn mơ được chơi cho Man United ảnh 2 ...Nhưng anh đã nhanh trí kéo Carragher "chết chùm", và anh này cũng phải mặc áo MU

HLV Wenger từng phải thuê vệ sĩ riêng ở Arsenal vì sợ khủng bố

Theo tờ Daily Mail, HLV Arsene Wenger từng phải thuê vệ sĩ riêng ở tất cả các trận đấu trong suốt hai năm cuối cùng làm việc ở Arsenal.

Đó là thông tin đặc biệt vừa được tiết lộ trong quyển sách The Inside Story Of Arsenal Under Wenger của nhà báo John Cross.

Phía Arsenal cũng đã xác nhận, rằng vị chiến lược gia người Pháp đã thuê vệ sĩ riêng từ nửa cuối năm 2016, trong bối cảnh các vụ khủng bố nhằm vào những nhân vật của công chúng đang lan rộng trên toàn cầuvào thời điểm đó.

Ngoài ra, cũng có thể ông Wenger lo sợ cho sự an toàn của mình trước các… fan cuồng của Arsenal, những người đã rất thất vọng trong những năm cuối triều đại của ông, khi The Gunners bị đánh bật ra khỏi tốp 4 của Premier League và trở thành một đội bóng tầm trung ở nước Anh.

Bên lề: Usain Bolt vẫn mơ được chơi cho Man United ảnh 3 Wenger phải thuê vệ sĩ riêng trong những năm cuối ở Arsenal
HLV Arsene Wenger, năm nay 68 tuổi, hiện đang nghỉ ngơi sau khi từ chức ở Arsenal vào cuối mùa giải vừa rồi. Hồi tháng trước, có tin đồn rằng ông sẽ trở lại Nhật Bản để làm HLV cho đội tuyển nước này. Tuy nhiên, mong ước đó đã không thành hiện thực khi các Samurai Xanh đã bổ nhiệm HLV nội Hajime Moriyasu vào ghế thuyền trưởng.

Tin cùng chuyên mục