Bắt đầu cuộc chinh phục

Sáng qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc bắt đầu chuyến tập huấn một tuần trước khi tham dự Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2013 diễn ra tại Myanmar từ ngày 6-9. HLV Trần Vân Phát mang theo 20 tuyển thủ, trong đó có sự trở lại của cựu trung vệ đội trưởng Nguyễn Thị Nga sau hai năm nghỉ thi đấu, với mục tiêu đạt thành tích tốt tại giải Đông Nam Á để tạo bước đà cho SEA Games cuối năm nay và vòng chung kết Asian Cup vào tháng 5-2014.

Sáng qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc bắt đầu chuyến tập huấn một tuần trước khi tham dự Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2013 diễn ra tại Myanmar từ ngày 6-9. HLV Trần Vân Phát mang theo 20 tuyển thủ, trong đó có sự trở lại của cựu trung vệ đội trưởng Nguyễn Thị Nga sau hai năm nghỉ thi đấu, với mục tiêu đạt thành tích tốt tại giải Đông Nam Á để tạo bước đà cho SEA Games cuối năm nay và vòng chung kết Asian Cup vào tháng 5-2014.

Tại Hàn Quốc, dự kiến đội tuyển sẽ có 3 trận giao hữu với các đội bóng mạnh để cọ xát và rà soát lực lượng. Đây cũng là “quân xanh” đầu tiên trong hành trình đã được VFF dự kiến dành cho đội tuyển nữ. Ngoài Hàn Quốc, đội sẽ tập huấn tại Đài Loan (Trung Quốc) và Australia xen kẽ giữa các giải đấu chính là vô địch Đông Nam Á, SEA Games và Asian Cup. Theo HLV Trần Vân Phát, chọn Hàn Quốc là điểm đến đầu tiên bởi bóng đá nữ Hàn Quốc thuộc tốp 5 châu Á nhưng cũng không chênh lệch nhiều với nữ Việt Nam, do đó sẽ là “quân xanh” lý tưởng để các cô gái vừa tập huấn vừa có thể học hỏi nâng cao trình độ. Cho đến nay, dù không quốc gia nào chính thức tuyên bố nhưng cả Thái Lan, Myanmar và Việt Nam đều ráo riết chuẩn bị với những điều kiện tốt nhất cho mục tiêu Asian Cup 2014. Vì vậy, giải Đông Nam Á lần này được các đội xem như một cuộc tập dợt nên đã mở rộng thêm các khách mời “nặng ký” hơn như tuyển Jordan, U.23 Nhật Bản, U.19 Australia cùng tham gia.

Tuy nhiên, chuyện của đội tuyển nữ xưa nay vẫn là nguồn lực đầu tư rất yếu ớt. Do giải vô địch bóng đá nữ quốc gia gần như không được chú ý, rất ít khán giả đến sân nên các câu lạc bộ thi đấu mà không có sự tài trợ nào. Mỗi tuyển thủ ở câu lạc bộ thu nhập mức 5 - 7 triệu đồng/tháng đã là cao, trong khi các chế độ ăn uống, bồi dưỡng đều chưa đủ chuẩn. Nếu như không có mục tiêu World Cup 2015, có lẽ các cầu thủ nữ vẫn mãi quanh quẩn với việc thi đấu xong vài trận rồi… về quê làm việc nhà. Lần này, Tổng cục TDTT đã phê duyệt tăng tiền ăn cho các tuyển thủ lên 300.000 đồng/ngày, tiền công cũng được tăng gấp đôi lên 300.000 đồng/ngày. Ngoài ra, các tuyển thủ còn được hưởng các chế độ khác như công tác phí, bồi dưỡng trách nhiệm… để giúp các cô gái an tâm luyện tập. Riêng 3 đợt tập huấn nước ngoài dự kiến kinh phí gần 4,5 tỷ đồng. Thế nhưng khó khăn của bóng đá nữ vẫn chưa thể tháo gỡ một sớm một chiều. Theo kế hoạch, trước khi diễn ra vòng chung kết Asian Cup 2014 tại TPHCM, đội tuyển cần thi đấu tập huấn với những đội bóng mạnh nhưng cho đến nay vẫn chưa bố trí được kinh phí.

Trong những cuộc trò chuyện gần đây, chúng tôi nhận được nhiều ý kiến đề xuất ngành TDTT nên tổ chức một hội thảo hoặc tọa đàm tìm nguồn lực cho bóng đá nữ. Thậm chí, một vài doanh nghiệp cho biết có thể tài trợ thêm kinh phí để bóng đá nữ phát triển xứng tầm khi có cơ chế hợp lý. Hy vọng rằng điều này sẽ thực sự là tin vui cho các cô gái khi họ bắt đầu chặng đường chinh phục giấc mơ World Cup.

HOÀNG QUÌ

Tin cùng chuyên mục