ATP World Tour Finals 2016: Djokovic vẫn còn vấn đề

Ngay trong ngày ra quân ở ATP World Tour Finals 2016 – giải đấu tổng kết cuối mùa dành cho “bát đại cao thủ” của mùa giải năm nay – “cựu Nhà vua ATP” Novak Djokovic đã gặp phải một trải nghiệm cực khó. Anh đã chơi rất chật vật, trước khi lội dòng nước ngược để đánh bại tay vợt trẻ người Áo Dominic Thiem với điểm số 6/7 (10-12), 6/0 và 6/2. Rõ ràng, trong nội tại của tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề, điều đó đã ảnh hưởng đến lối chơi và tâm lý của anh. Trong suốt 122 phút đồng hồ kịch chiến trên sân đấu, Djokovic đã nhiều lần không giữ được bình tĩnh và nổi giận với chính phong độ của mình.

Ngay trong ngày ra quân ở ATP World Tour Finals 2016 – giải đấu tổng kết cuối mùa dành cho “bát đại cao thủ” của mùa giải năm nay – “cựu Nhà vua ATP” Novak Djokovic đã gặp phải một trải nghiệm cực khó. Anh đã chơi rất chật vật, trước khi lội dòng nước ngược để đánh bại tay vợt trẻ người Áo Dominic Thiem với điểm số 6/7 (10-12), 6/0 và 6/2. Rõ ràng, trong nội tại của tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề, điều đó đã ảnh hưởng đến lối chơi và tâm lý của anh. Trong suốt 122 phút đồng hồ kịch chiến trên sân đấu, Djokovic đã nhiều lần không giữ được bình tĩnh và nổi giận với chính phong độ của mình.

Novak Djokovic có khá nhiều vấn đề trong trận thắng Dominic Thiem.

Nếu như, nửa đầu mùa giải 2016 là chuỗi những ngày tháng “trên thiên đàng” của Nole, với cột  mốc tính cho đến hết Roland Garros ở Paris, thì nửa sau mùa giải là cả một sự thảm họa. Tính tổng cộng, Djokovic đã để thua 5 trong số 22 trận đấu cuối mùa, chỉ giành được 1/7 danh hiệu. Chính thành tích tệ hại ẩn chứa quá nhiều vấn đề đó đã khiến Djokovic đánh mất ngôi số 1 thế giới vào tay Andy Murray. Trước khi giải đấu ở London diễn ra, người ta mong là Djokovic sẽ sớm tìm lại phong độ, và chính anh cũng thể hiện ước muốn chiến thắng ở giải đấu mà anh từng 5 lần lên ngôi, trong đó đã giữ địa vị “bá chủ” trong suốt 4 mùa giải vừa qua và đang sở hữu thành tích gần như tuyệt đối là thắng 18/19 trận đấu gần đây. Tuy vậy, với những gì anh đã thể hiện trong trận đấu mở màn, vấn đề vẫn còn là rất lớn lao với Djokovic.

Dù vậy, tay vợt người Serbia vẫn cố tỏ ra lạc quan trong trận đấu mà anh gần như chơi áp đảo trong 2 ván đấu cuối cùng, chỉ để đối thủ  người Áo giành được đúng 2 game thắng. Djokovic đưa ra nhận xét trong buổi họp báo sau trận đấu: “Ngay cả khi tôi để thua trong ván đấu đầu tiên, tôi nghĩ tôi vẫn không phạm phải quá nhiều sai lầm. Chất lượng ở trong lối chơi mà Thiem thể hiện ở ván đấu đầu tiên là rất cao. Kể từ khi ván đấu thứ 2 diễn ra, tôi bắt đầu nhún nhảy một cách tự do hơn. Và ở thời điểm đó, đối thủ của tôi bắt đầu lúng túng, cậu ấy phạm phải rất nhiều sai lầm, và tôi đã tận dụng tốt những sai lầm đó. Tôi đã đạt đỉnh cao khi Thiem cầm giao bóng 2, gây ra rất nhiều áp lực cho đối thủ. Tôi nghĩ rằng, tôi đã chơi đặc biệt tốt trong ván đấu thứ 2, nhưng mà, ở trong ván đấu thứ 3, tôi cũng đã chơi khá tốt nữa”.

Djokovic đã khiến cho cả 4 phía khán đài xôn xao sau một pha phản ứng đầy giận dữ vì để thua điểm trong một pha bóng. Anh không giữ được bình tĩnh và đánh bóng thẳng lên khán đài, hướng về chỗ đội hỗ trợ của anh đang ngồi, trong đó có “đại sư phụ” Boris Becker. Rất may, bóng đã không trúng một ai. Khi bị các phóng viên cắc cớ chất vấn về tình hình đó, Djokovic nói ráo hoảnh: “Đó không phải là một vấn đề của tôi. Đây không phải là lần đầu tiên mà tôi có một phản ứng giống như vậy. Tất nhiên, pha bóng phản ứng đó có thể đã gây ra một hậu quả tai hại. Nó có thể đã để lại dấu ấn không mấy hay ho ở Nhà thi đấu O2. Nhưng cuối cùng, chẳng có gì xảy ra. Hãy lại nói về với trận đấu, tôi đã có một màn quay trở lại tuyệt vời, trước tiên, tôi cứu 6 hay 7 nguy cơ thua set-point, để rồi sau đó, khi tôi không thể thắng ván đấu đầu tiên, khiến bạn trở nên thất vọng. Nhưng nói một cách khác, kể từ thời điểm đó trở đi, tôi đã tự kềm chế được bản thân và hướng sự tập trung đến với trận đấu vẫn đang diễn ra ở phía trước. Và rồi, màn  quay trở lại tuyệt vời trong ván đấu thứ 2 đã giúp tôi cơ cấu lại bản thân, xây dựng lại lối chơi và thẳng tiến với chiến thắng”.

Trong một kết quả còn lại ở bảng đấu mang tên Ivan Lendl, tay vợt trẻ 25 tuổi người Canada – Milos Raonic – dễ dàng đánh bại Gael Monfils với điểm số 6/3, 6/4, qua đó, vươn lên ngôi đầu bảng. Raonic cho biết sau trận thắng đầu tiên ở đấu trường ATP World Tour Finals (ở London hồi 2 năm về trước, anh đã để thua 2 trận mở màn trước Roger Federer và Andy Murray, đều diễn ra chỉ sau 2 ván đấu, trước khi rút lui khỏi giải đấu và được thay thế bằng David Ferrer): “Tôi đã trao cho bản thân mình rất nhiều cơ hội. Tôi đã chơi rất tốt, tôi đã trau chuốt những quả giao bóng của mình sao cho chúng thật hiệu quả. Để rồi từ đó, tất cả mọi thứ đã cùng đến một cách thật dễ thương. Tôi đã hoàn tất trận đấu rất tốt, và có một thái độ thi đấu thật sự đúng đắn, tôi đánh bóng rất đẹp mắt và hiệu quả. Do vậy, tôi thắng hoàn toàn xứng đáng”.

Trong trận đấu tiếp theo. Raonic sẽ đụng độ Nole (trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 21 giờ tối hôm nay, thứ ba 15-11). Tay vợt người Canada nói: “Tôi đã xem một chút trận đấu mở màn của anh ấy. Anh ấy trong tư thế toàn quyền sai khiến trận đấu ở thời điểm cuối trận. Thật sự, anh ấy đã bước qua khó khăn, bước qua màn khởi đầu chậm chạp để tiến lên phía trước. Đây sẽ là một nhiệm vụ đầy khó khăn phía trước tôi. Tôi cảm giác như là tôi vẫn đang chơi tốt và thậm chí, còn có làm tốt hơn nữa, tôi đã sẵn sàng”.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục